- Khẳng định mối quan hệ giữa mình và em H. vẫn ở mức “thầy trò”, nhưng ông Nguyễn Văn Huân - Hiệu phó Trường THPT Bến Tre (TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cho hay: “Trước 20/11, em H. có nhắn tin nếu không yêu em thì em sẽ thế này thế kia. Tôi có nói với em không thể như được, tôi đã có vợ con, tương lai em còn dài”.


Trong cuộc trò chuyện, ông Huân cũng khẳng định việc mình bị phía gia đình em H. đe dọa, đánh đập, bắt phải viết bản tường trình khẳng định mình “cởi đồ”, “có quan hệ” với H.

Ông Huân nói: “Tôi không còn nhớ đã bị ép phải viết bao nhiêu bản nữa. Có cái viết xong rồi họ lại bắt viết lại, điền thêm thông tin vào”.

Ông Huân - Ảnh: PLXH
“Họ còn đe dọa lấy tính mạng các con tôi, nhất là cô con gái nhỏ của tôi. Cháu đang học tại trường mầm non gần nhà của em H. Ngay sau sự việc ngày 21/11, hôm sau 22/11 vợ tôi phải tới trường nói với cô giáo từ sau chỉ khi nào có một trong hai người chúng tôi tới mới để cho cháu về. Mấy ngày hôm đó tôi thực sự rất hoảng loạn” – ông Huân nhớ lại.

Ông kể tiếp: "Trước ngày em H. tiếp tục tới lớp (ngày 25/11), bà ngoại của H. có điện cho tôi nói “thầy không được gặp gỡ, tiếp xúc cháu”. Tôi cũng nói với bà “không nên để cháu gặp tôi”. Rồi bà lại “mày, tao” luôn, dọa cho người đánh tôi”.

Ông Huân cũng thừa nhận mình có nhiều tin nhắn “xin được tha lỗi” vì “lo cho tính mạng của con, của mình”.

Về chuyện bức ảnh một cô gái với bàn tay đang cởi (hay thắt) nút chiếc áo màu vàng, theo ông Huân: “Tôi có hai điện thoại. Một cái cậu em mới cho để dùng. Bức ảnh đó tôi cũng không nhớ ai chụp và chụp ở đâu. Thông tin có đoạn video, clip “nóng” gì đó tôi khẳng định hoàn toàn không có. Có chăng chỉ là những đoạn nhạc vì là có thẻ nhớ 1GB. 

Khi được hỏi có suy nghĩ, cảm xúc như thế nào khi nghe tin phía gia đình em H. có đơn tố cáo, nói mình “cởi đồ”, “có quan hệ” với H., ông Huân tâm sự: “Ngày 7/12, tôi biết tin lúc đầu cũng có hơi sốc, nhưng sau khi ngồi bình tâm lại thấy các thông tin họ đưa ra không đúng sự thật. Tôi rất bức xúc, rất buồn và mong muốn các cơ quan có chức năng sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc.

Nói thật là ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi có nói với vợ chuyện như thế nào. Là phụ nữ nên lúc đầu cô ấy cũng có nói này nọ, sau thì cô ấy hiểu. Cho tới nay thì mọi việc trong gia đình tôi vẫn bình thường. Cô ấy vẫn động viên tôi anh cứ bình tĩnh, sáng suốt giải quyết việc của anh. Anh em bạn bè cũng gọi điện động viên”.

Trước khi lên làm quản lí, ông Nguyễn Văn Huân làm Bí thư đoàn trường “đàn hát, nói trước đám đông cũng được”. Sau đó, ông làm tổ trưởng chuyên môn rồi thư kí hội đồng. Năm 2007, ông được bầu làm Phó Hiệu trưởng nhà trường.

“Mấy hôm trước đó (ngày 2/12), trong khi đang đi tập huấn ở Vĩnh Yên, đã có tin đồn tôi bị CA bắt nên nhiều anh em gọi điện hỏi han luôn. Hiện nay chúng tôi đang có rất nhiều việc cần giải quyết, thậm chí tôi phải mang về nhà làm cho xong. Lại thêm chuyện này nên nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm. Trước đó và sau sự việc này, tôi luôn mong em H. cố gắng học hành, sau kiếm cái nghề gì đó lập nghiệp".

Văn Chung