- Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, gã thanh niên mang theo can xăng đến phóng hỏa đốt người tình.

Ngày 14/12, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Đình Nam (SN 1984, Nam Định) mức án 23 năm tù về hai tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.

{keywords}
Bị cáo Đỗ Đình Nam tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Đỗ Đình Nam và chị Đ.T.T.Tr.(ngụ đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM) có quan hệ tình cảnh từ hai năm trước. Trong thời gian quen nhau, hai bên nảy sinh mâu thuẫn vì ghen tuông. Nam nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ giết chị Tr. và cả gia đình. Sợ hãi, chị Tr. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an nên mâu thuẫn càng thêm trầm trọng.

Khoảng 5h30p ngày 2/6/2014, Đỗ Đình Nam mang theo một can xăng 5 lít bỏ vào ba lô điều khiển xe máy đến nơi người yêu ở trọ. Thấy nhà vẫn còn đóng cửa, Nam sang ngồi uống nước tại quán cà phê đối diện chờ sẵn.

Lát sau, khi chị Tr. mở cổng dắt xe ra chuẩn bị đi làm, Nam chạy đến gây gổ, đẩy cô gái vào nhà rồi tạt xăng, châm lửa đốt. Lúc này, vợ chồng anh Tùng (anh rể và chị gái của Tr.) đang ngủ trong phòng nghe tiếng kêu cứu chạy ra. Người anh rể vội vàng chạy ra dập lửa trên người em rồi kéo cô vào phía trong nhà nhưng bị Nam cầm dao đâm loạn xạ.

Trong lúc hai bên giằng co, Nam tiếp tục cầm dao đâm người yêu nhiều nhát khiến cô bất tỉnh. Lúc này, ngọn lửa bùng lên bủa vây phòng khách. Anh Tùng vội vàng trổ mái tôn đưa vợ và em gái thoát ra ngoài.

Được cấp cứu kịp thời, nạn nhân Tr. thoát chết với tỷ lệ thương tật 54%. Vợ chồng anh Tùng cũng bị bỏng nhưng từ chối giám định. Toàn bộ căn nhà và tài sản bị cháy rụi với tổng giá trị thiệt hại là 371 triệu đồng.

M.Phượng