- Suốt 3 năm qua, cụm công trình ngang nhiên tồn tại ngay trong khu vực rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (giáp ranh Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng). Chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm, để dây dưa kéo dài một cách khó hiểu.

{keywords}

Hai căn nhà cùng chuồng trại chăn nuôi và một số hạng mục khác được xây trên đất rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, sát bờ biển (gần khu vực Cửa Khẻm). Tổng diện tích xây dựng trên 100m2

{keywords}

Ngoài hai căn nhà và khu vực sinh hoạt, tại đây còn bố trí các điểm cho khách nghỉ ngơi. Theo tìm hiểu của PV, thời gian qua, vợ chồng ông Trần Hùng (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) được thuê trông coi khuôn viên này. Vợ chồng ông Hùng chăn nuôi, bắt cá và sinh hoạt lâu dài ở đây; mỗi tháng được chủ nhân trả 3 triệu đồng.

{keywords}

Toàn cảnh cụm công trình xây dựng trái phép nằm sát bờ biển

{keywords}

Công trình trong thời điểm xây dựng năm 2013. Theo nguồn tin của PV, chủ nhân công trình này đã vận chuyển nguyên vật liệu bằng đường biển, chở từ Đà Nẵng đến. Hiện để tiếp cận khu vực này bằng đường bộ, chỉ còn cách đi bộ chừng 2 giờ đồng hồ xuyên qua các bụi rậm

{keywords}

Ngày 28/3, cơ quan chức năng thị trấn Lăng Cô, Đội quản lý đô thị huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) phát hiện công trình xây dựng trái phép này. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, tự tháo dỡ đúng quy định. Các buổi họp sau đó giữa chính quyền Phú Lộc và quận Liên Chiểu đều thống nhất xử lý, tháo dỡ công trình. Thế nhưng đến nay công trình vẫn ngang nhiên tồn tại.

{keywords}

Thời điểm xây dựng, chủ nhân công trình còn đưa cả tượng Quan thế âm đến với ý định đặt trong khuôn viên. Lực lượng chức năng sau đó đã yêu cầu đình chỉ việc này.

{keywords}

Ông Lê Văn Tình, Đội phó Đội Quản lý đô thị huyện Phú Lộc cho biết, vị trí xây dựng công trình trái phép thuộc rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, nằm trên diện tích giáp ranh Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Ông Tình cho hay, chính vì là đất giáp ranh, chồng lấn nên phải chờ sự phối hợp của quận Liên Chiểu mới xử lý được. “Sai phạm là phải xử lý. Để dây dưa kéo dài như thế theo tôi là có biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm”, ông Tình nhấn mạnh

{keywords}

Mất khoảng 2 giờ đồng hồ đi bộ để tiếp cận công trình này.


Cao Thái