HTML clipboard
- Đâm xe khách, 24 người thương vong; giết cha dượng tại nhà; sàm sỡ thiếu nữ giữa đồng vắng; đâm vợ tại UBND xã, 2 học sinh bị sóng cuốn trôi,... là những tin thời sự nóng ngày qua.

GẠ TÌNH NỮ SINH

Ông Trần Xuân Ninh (Trưởng phòng Tài vụ - Kế toán, kiêm giảng viên Trường ĐH Tây Nguyên) đã thừa nhận nhiều lần nhắn tin dụ dỗ nữ sinh C.T.D. vào nhà nghỉ. Đổi lại, ông Ninh hứa giúp D. hoàn thành luận văn suôn sẻ trong vai trò người hướng dẫn.
 
Ông Ninh và 1 tin nhắn được gửi đến điện thoại của nữ sinh D (Ảnh: Người Lao động)
  
Sự việc thầy Ninh đang được công an xác minh làm rõ.

TAI NẠN KINH HOÀNG

Vụ đâm xe kinh hoàng xảy ra giữa xe khách biển kiểm soát 38H - 9959 và xe đầu kéo trên QL 1A thuộc thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) làm 1 người chết tại chỗ và 23 người bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 
SĨ TỬ RỜI ĐÔ

Sáng 5/7, ngay khi môn thi cuối cùng của đợt thi ĐH đầu tiên kết thúc, hàng nghìn phụ huynh và sĩ tử đã rồng rắn ra các bến xe đổ về quê.

Tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe cho hay, lượng khách tăng từ 30-40%, chỉ tính riêng ngày bến xe đã tăng đến 50-70 xe.

Ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc Bến xe Gia Lâm:  Lượng khách tăng 150% so với ngày thường.

GIẾT CHA DƯỢNG

Vũ Xuân Trường (SN 1989) đã đâm chết cha dượng là anh Giang Ngọc Bảo (SN 1969, tại số 448, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) khi anh Bảo đang ngủ.
 
Người dân tụ tập rất đông xung quanh ngồi nhà 5 tầng - hiện trường xảy ra án mạng vào sáng sớm nay. (Ảnh: TPO)

 
Trường đã bị bắt ngay sau đó. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.
 
KHÓI MÙ NỘI ĐÔ

Khói mù dày đặc vào ban đêm tại các tuyến đường Phạm Hùng, Xuân Thủy (Hà Nội)... khiến những người đi đường phải liên tục lau nước mắt.
 
Cả đường Xuân Thuỷ cũng bị khói "bủa vây" (Ảnh: Giaoduc.net)

 
TS Nguyễn Lan Châu, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trên Giáo dục Việt Nam: khói mù xuất hiện là do sự tổ hợp của nhiều yếu tố mà nguyên nhân chính là việc đốt rơm rạ.
 

MƯA ĐÁ TẠI TP.HCM


HTML clipboard

Trong cơn mưa to, kéo dài nhiều giờ kèm theo gió giật rất mạnh vào chiều tối ngày 4/7 đã xuất hiện mưa đá tại TP.HCM.

Nhiều người dầm mưa đi trên đường ngang qua các quận 1,3,5,10 và 11 đã bị nhiều viên “đá” từ trên trời rơi xuống trúng vào người. Những viên đá nước này không lớn chỉ bằng đầu ngón tay đã tạo cho người dân thành phố cảm giác thích thú vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến trận mưa đá.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mưa đá được thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Đài Khí tượng thủy văn khu vực nam bộ giải thích: “Hiện tượng này xuất hiện do sau một thời gian khô hạn độ ẩm không khí tăng cao. Mây đối lưu phát triển mạnh ở độ cao 7.000-8.000m hình thành các tinh thể mây băng sau đó chuyển động lên xuống đưa đá từ đỉnh mây xuống dưới.


LẠI SẬP MỎ ĐÁ

Một vụ sập mỏ đá làm 1 người chết tại chỗ, 7 người bị thương nặng đã xảy ra tại xã Liên Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An)

Khối đá khoảng 4 mét khối bất ngờ ập xuống khiến nhiều công nhân không kịp trở tay.


XE CSGT ĐÂM CHẾT NGƯỜI

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô biển xanh mang BKS 48D-2222 do Trần Anh Tuấn (cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đăk R’Lấp, Đăk Nông),điều khiển hướng huyện Đắk Rlấp - huyện Tuy Đức. 

Khi đến địa điểm trên đã húc vào xe máy chạy ngược chiều, do Dương Minh Tý (SN 1960, trú Thị trấn Kiến Đức) điều khiển chở ông Hồ Đình Lâm (SN 1960, trú xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp). 

Vụ tai nạn làm ông Lâm chết trên đường đi cấp cứu, ông Tý bị thương rất nặng, xe máy và ô tô bị hư hỏng nặng. Ông Hồ Đình Lâm hiện là Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuy Đức, Đăk Nông.

GIẾT VỢ TẠI UBND XÃ


Công an huyện An Sơn xác nhận: "Vụ án mạng xảy ra tại trụ sở UBND xã Hội Sơn. Chị Đặng Thị N. (SN 1984) bị chồng là Hồ Hải Tiến đâm chết sau cuộc cãi vã.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là 2 vợ chồng có mâu thuẫn và chị N. đòi li hôn. Tiến đã ra đầu thú ngay sau đó.
 
Y ÁN TỬ HÌNH

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) và Lương Hoài Sang (21 tuổi) cùng về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.
 
Hai bị cáo tại tòa.

Trong vụ án, Nguyễn Trọng Nhân giữ vai trò chủ mưu, bị cáo là người trực tiếp chuẩn bị hung khí, lên kế hoạch gây án, trực tiếp gây ra cái chết của bà Đặng Thu Hồng – nguyên Phó Bí thư quận ủy quận Phú Nhuận.

SÀM SỠ THIẾU NỮ

8 thanh thiếu niên ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội có liên quan đến đơn tố cáo của em H. (học sinh lớp 10, ở xã Tốt Động) đã bị triệu tập đến trụ sở công an để làm rõ việc em H. tố cáo 8 thanh thiếu niên này thay nhau sàm sỡ H. giữa cánh đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ điều tra làm rõ.
 
CHÁY RỤI XƯỞNG GỖ

Đám cháy lớn đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng gỗ 120m2 tại xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn, TP.HCM).
 
Hiện trường sau vụ cháy.

Vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại.
 
2 HỌC SINH BỊ SÓNG CUỐN

Nạn nhân xấu số là em Lê Thị Mến (sinh năm 1998) và Bùi Thị Trang (SN 1977), xóm Cộng Hòa, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, là học sinh lớp 7 trường THCS xã Quỳnh Long.

Hai em rủ nhau đi bắt ngao ở bãi biển rồi bị sóng đánh chìm.

ẢNH LẠ
 
Khói bao phủ khu vực Trung tâm hội nghị Quốc gia (Ảnh: Giaoduc.net)

 
Xem thêm:
 
CLIP HOT:
 
Dựng tóc gáy xem cú nhảy qua đầu ô tô
Để ô tô lao thẳng vào mình và thực hiện cú nhảy qua nóc ô tô mà không hề va chạm với xe.

Xem thêm:
 

KỲ QUẶC:
Bàng hoàng khám phá 'nghĩa địa online'
Vì nhiều lý do khác nhau, nhiều nhân vật trong các trò chơi trực tuyến (game online) phải “từ giã cõi đời”. Đau đớn trước sự ra đi này, các game thủ đã vào một nghĩa trang online để … lập mộ thờ “người yêu” của mình!

Xem thêm:

ĐỌC CHẬM:
Chuyện của cụ ông 76 tuổi bên ngoài phòng thi
Hành trình của một cụ ông 76 tuổi đưa cháu đến trường thi tại điểm thi ĐH Y Hà Nội sáng ngày 4/ 7 khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, cảm phục.
 
Thanh Phong (tổng hợp)