- Bào chữa cho kẻ sát nhân, luật sư của Hoạt nói: "Chỉ có sự thần kỳ mới giúp chị Na thoát chết. Chỉ hình dung ra hành vi của bị cáo, tôi đã thấy ớn lạnh...".

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Hoạt (SN 1997, quê Ninh Bình) ra xét xử tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân của Hoạt là chị Đặng Thị Na (SN 1975, quê Nam Định), người thuê cùng nhà trọ với Hoạt.

May mắn thoát chết sau khi nhận 31 nhát dao từ Hoạt, chị Na đến dự tòa với cơ thể chằng chịt những vết sẹo. Ký ức về ngày bị truy sát luôn ám ảnh người phụ nữ này.

{keywords}

Bị cáo Hoạt tại tòa.

Trước tòa, chị nức nở trình bày: Chiều ngày 16/2/2015, khi chị đang nằm trên giường, quay mặt vào tường, lưng hướng ra phía cửa thì Hoạt mở cửa phòng bước vào.

Thấy chị Na quay ra, Hoạt vội đóng cửa rồi nhao đến chỗ chị chém 3 nhát. Không hiểu chuyện gì xảy ra, chị Na vùng dậy chạy ra cửa nói: "Sao mày lại chém tao".

Hoạt không đáp, đuổi theo túm tóc nạn nhân giật ngược lại phía sau khiến chị Na ngã ngửa ra sàn nhà. Gã tiếp tục đè lên người nạn nhân và vung dao chém liên tiếp vào mặt, tay và người nạn nhân.

Dù đã cố chống cự, đồng thời dùng tay che mặt, đầu và kêu cứu, nhưng chị Na vẫn phải nhận 31 nhát chém lên khắp cơ thể.

Lúc này, hai người trông xe ở dưới sân khu nhà trọ nghe tiếng kêu cứu đã chạy lên phòng chị Na.

Anh H., người trông xe khu nhà trọ kể lại: "Vừa mở cửa, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khi tôi thấy Hoạt đang ngồi trên người nạn nhân, tay cầm dao vung lên. Khắp người anh ta từ đầu đến chân dính đầy máu".

Thấy có người chạy vào can ngăn, Hoạt vung dao về phía anh H., khiến anh này sợ hãi, đóng cửa lại. Anh H. đứng ngoài hô hoán mọi người đến cứu giúp.

Về phía Hoạt, thấy nạn nhân bất tỉnh, anh ta vớ chiếc điện thoại của chị Na cho vào túi quần rồi mở cửa đi ra ngoài. Thấy có nhiều người, Hoạt nói: "Em xin đầu thú, các anh đừng đánh em".

Sau đó, anh H. cùng mọi người đã bắt giữ Hoạt giao cho Công an.

Về phía nạn nhân, được đưa đi cấp cứu chị đã may mắn thoát chết và phải chịu tổn hại 79% sức khỏe. Chị yêu cầu Hoạt phải bồi thường thiệt hại số tiền 1 tỷ đồng.

Bào chữa cho kẻ sát nhân, luật sư của Hoạt nói: "Chỉ có sự thần kỳ mới giúp chị Na thoát chết. Chỉ hình dung ra hành vi của bị cáo, tôi đã thấy ớn lạnh. Lúc đầu tôi đã định từ chối bào chữa cho bị cáo.

Tuy nhiên, khi biết, vì hoàn cảnh quá khó khăn, tết đến mọi người đều đã về quê đoàn tụ với gia đình, nhưng vì không có tiền, Hoạt không thể về quê và đã làm liều, tôi đã đồng ý bào chữa cho bị cáo".

Học đến lớp 9 rồi bỏ học, không nghề nghiệp, tháng 8/2014, Nguyễn Văn Hoạt lên Hà Nội thuê trọ tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, HN để kiếm việc làm thêm.

Công việc lao động chân tay, ráo mồ hôi hết tiền. Đếp ngày 28 tết, khi các bạn trọ đã về quê ăn tết hết cả, Hoạt vẫn ở lại Hà Nội vì không có tiền về quê. Trong lúc bí bách, Hoạt nảy sinh ý định phạm tội.

Khoảng 15 giờ ngày 16/2/2015, anh ta mang theo con dao giấu trong tay áo, lên phòng chị Na định trộm tài sản.

Bị phát hiện, Hoạt đã chém tới tấp vào người phụ nữ. Hành vi của Hoạt bị truy tố tội Giết người và Cướp tài sản. Bị cáo đã phải nhận mức án 23 năm tù giam.

T.Nhung