HTML clipboard

- Một cơn mưa kèm theo giông sét bất ngờ vào chiều tối 5/8 đã làm chết tại chỗ một phụ nữ đang làm đồng.

Do quá nắng nóng, tranh thủ làm thêm lúc gần tối khi trời tắt nắng, bà Phạm Thị Lãnh (48 tuổi), ngụ thôn Đông Quang, xã  Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi chưa kịp về nhà thì bất ngờ cơn giông sét ập đến.

Thấy giông sét bất ngờ, bà Lãnh chạy vào trú mưa trong căn lều nhỏ bên ruộng và đã bị sét đánh chết vào khoảng 17 giờ 30 chiều hôm qua (5/8).

Ngay sau cơn giông, mọi người trong làng chạy đến đưa bà Lãnh đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong trước đó.

Hoàn cảnh gia đình bà Lãnh vô cùng khó khăn, bà chết đi để lại 3 con. Chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức quyên góp để mai táng cho bà Lãnh.

Được biết, từ đầu mùa nắng đến nay, trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng giông lốc đã làm thiệt mạng hơn 10 người và hớn 17 người khác bị thương nặng cùng hàng chục nhà dân hư hỏng.

Vũ Trung