- Hai đứa trẻ khoảng 8 tuổi đã được một người đàn ông tốt bụng cứu thoát trong vụ cháy xảy ra vào lúc 1030 sáng ngày 17/8 tại khu vực Thanh Đa (P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo lời thuật lại của người dân, vào thời điểm trên, căn nhà số 82/4/32K đường Bình Quới đang khóa kín cửa bỗng dưng bốc cháy.

Ngọn lửa và khói bốc lên từ trên gác gỗ của căn nhà này và có nguy cơ cháy lan sang các nhà lân cận.

Bên trong căn nhà có 2 em nhỏ đang kêu cứu.

Trong lúc mọi người hốt hoảng lo di tản đồ đạc, một người đàn ông trung niên đã phá cửa lao vào lửa đưa 2 em ra ngoài thoát nạn.

HTML clipboard Hiện trường nơi xảy ra cháy

Khu vực cháy gồm nhiều nhà cấp 4 mái tôn liền kề trong khu vực chờ giải tỏa. Khi lực lượng chữa cháy có mặt phải kéo đường ống khá dài để tiếp cận ngọn lửa bởi con hẻm quá hẹp, chỉ rộng chừng 1m nhưng lại dài khoảng 150m ngoằn ngoèo, khó đi.

Ba xe chữa cháy và gần 30 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Bình Thạnh rất vất vả vượt qua nhiều mái nhà để không chế ngọn lửa. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. Toàn bộ căn gác rộng 12m2 bị cháy rụi.

HTML clipboard Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa

Sau khi lực lượng chữa cháy chuẩn bị rút quân, khói lại tiếp tục bùng lên. Lần này các chiến sĩ chữa cháy phải cạy từng tấm tôn để đưa nước dập lửa. Đến 11h30 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Chúng tôi đã tìm gặp được người đàn ông nghĩa hiệp ra tay cứu người trong lúc hoạn nạn.

Bằng nụ cười hiền hòa, anh cho biết hành động của anh cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của một con người. Anh xua tay từ chối chụp ảnh, ghi tên và nói: “Tôi không muốn đưa lên báo làm gì, vì việc làm này không đáng kể”.

Trần Chánh Nghĩa