- Bị “bôi số” giữa chốn đông người, Vũ “đen” ôm mặt máu ra về không quên hẹn ngày rửa hận. Ngay sau khi đàn em của đối thủ bước ra, chính Giang Thanh cũng biết được rằng, một cuộc đụng độ giang hồ lớn nhất Bình Dương là điều cần chuẩn bị.

LTS: Với 28 khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung, Bình Dương là một trong số các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm luôn đạt tỷ lệ tăng trưởng cao. Nhưng phía sau niềm tự hào này, trong 2 năm trở lại đây lực lượng công an tỉnh Bình Dương phải căng mình chống đỡ và giải quyết các phát sinh mặt trái của một địa phương đông dân nhập cư.

Đặc biệt trong số đó là tình trạng lộng hành của các băng nhóm giang hồ bảo kê, làm luật gây ra hàng loạt vụ đâm chém, bắn giết để thanh trừng.

Mới đây, cơ quan CSĐT đã bắt giữ 6 đối tượng trong một băng nhóm giang hồ nguy hiểm, thu giữ 3 khẩu súng và hàng chục cây mã tấu. Vụ việc này lại một lần nữa cho thấy thế giới ngầm giang hồ Bình Dương luôn trong tình trạng sẵn sàng dậy sóng.


Cát cứ, thanh trừng

Bình Dương năm 2010, các băng nhóm giang hồ nổi lên ở 3 địa bàn chủ yếu: Thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An và Dĩ An.

Các nhóc tỳ mới biết mùi quậy phá thường tìm đến vũ trường Đêm Màu Hồng ở phường Thuận An nốc rượu mạnh rồi kéo nhau ra các quán ăn đêm kể chuyện “số má’ của những đàn anh như Tuấn “Tiền Giang”, Tuấn “ba long”, Nhật “khùng”, Lâm “huyện”…

Thời điểm này, những ông trùm thực sự của giang hồ đất gốm vẫn chưa hề một lần nào đụng độ. Những “nhóc ác” muốn “lấy số” từ các cuộc chạm trán bằng đao kiếm chỉ còn biết chờ thời. Và chúng không phải đợi lâu…

Ngày 24/05/2010, Nguyễn Giang Thanh (SN 1980, ngụ Thị xã Thủ Dầu Một) người có mối quan hệ mật thiết với hầu hết các băng giang hồ cộm cán ở Bình Dương tổ chức sinh nhật ở quán ẩm thực thuộc phường Chánh Nghĩa.

Khi bữa tiệc sắp tàn, Giang Thanh đưa mắt một lượt khắp quán và phát hiện Vũ “đen”, một “lính chiến” trong băng nhóm Tùng “gà”, kẻ đang lăm le đối đầu với mình.

Sau vài câu to nhỏ, 2 đàn em của Giang Thanh là Hậu “nhóc”, Cu Em đã lao vào đánh đập Vũ “đen” thê thảm nhằm “truyền hồn báo danh” cho Tùng “gà” biết thân biết phận.

Bị “bôi số” giữa chốn đông người, Vũ “đen” ôm mặt máu ra về không quên hẹn ngày rửa hận. Ngay sau khi đàn em của đối thủ bước ra, chính Giang Thanh cũng biết được rằng, một cuộc đụng độ giang hồ lớn nhất Bình Dương là điều cần chuẩn bị.

Với số lượng đàn em không dưới 100 người chuyên bảo kê các nhà hàng, quán ăn, đòi nợ thuê, cá độ đá bóng, đá gà, Giang Thanh yên tâm chờ đến ngày quyết chiến.

Trong khi đó, Tùng “gà” (tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, 35 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) cũng là cái tên 'đầy tiềm năng' lên nắm ngôi vị cao nhất trong giới giang hồ đất gốm nhờ vào lợi nhuận từ các phi vụ bảo kê, hoạt động cờ bạc và kinh doanh quán ăn trong thị xã.

Hung khí thu giữ của băng nhóm Tùng gà

Chiều hôm sau, gần 50 đàn em thiện chiến nhất của cả 2 băng nhóm mang theo đao, kiếm, rựa, bom xăng, búa đẽo, mặc áo gió, đeo khẩu trang diễu hành rồng rắn trên đường Lê Hồng Phong để gặp nhau giải quyết ân oán.

Tuy nhiên, cuộc chạm trán bất thành vì gần 50 cảnh sát đã bao vây, khống chế bắt giữ 32 nghi phạm về cơ quan cảnh sát điều tra.

Ngay trong chiều cùng ngày, trinh sát hình sự đã ập vào dãy nhà trọ nơi Tùng “gà” tổ chức “nuôi quân” thu giữ hơn 30 mã tấu, 25 chai bom xăng tự chế cùng 10 xe gắn máy..

Nhưng sau khi Giang Thanh và Tùng “gà” bị bắt, một kịch bản giang hồ khác mới được vén màn. Thực chất cuộc đụng độ giữa đàn em Giang Thanh và Vũ “đen” tại quán ẩm thực chỉ là một động thái nhỏ trong kế hoạch của Lâm “huyện”, người đang có ý đồ dẹp “loạn sứ quân” trong giới giang hồ Bình Dương.

Tùng gà và Giang Thanh

Vào thời điểm cuộc đụng độ xảy ra, trong số 60 đàn em mà Giang Thanh chỉ huy có đến 2/3 là tay chân của Lâm “huyện”. Một số “đàn em” của Giang Thanh tham gia trận đụng độ này cũng đã từng theo đàn anh đi cướp sòng bạc từ Bình Chuẩn, huyện Thuận An cho đến tận xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Ngay sau khi Giang Thanh và Tùng “gà” bị bắt, tình hình an ninh trật tự tại Bình Dương trở nên ổn định. Hai cái tên cộm cán khác gồm: Nghĩa “Thanh Hóa” và Tuấn “Tiền Giang” cũng bị truy nã gắt gao vì gây ra một vụ truy sát kinh hoàng.

Chưa hết, một đàn em khác của Giang Thanh là Tùng “lựu đạn”, con trai của Hoàng “lựu đạn” trùm giang hồ Bình Dương cũng không may sa lưới.

Giới anh chị đã rửa đao, gác kiếm kháo nhau rằng, Bình Dương lại rơi vào tình trạng “giang hồ vô chủ”. Nhưng dù đúng hay không, chỉ nửa năm sau, những 'con sóng đen' lại bắt đầu vỗ mạnh.

Sóng sau xô sóng trước

Đầu năm 2011, khu công nghiệp Sóng Thần thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương bỗng nổi lên những cái tên bất hảo như: Thảo “ma”, Dũng “mát”, Dũng “xăm”, Nam “thẹo”… Trong số này Thảo “ma’ giữ vai trò là đầu lĩnh, chỉ đạo hàng chục đàn em giang hồ Nghệ An đi bảo kê, trấn lột, “làm luật” xe khách Bắc- Nam.

Thảo "ma"

Đàn em của Thảo “ma” phần lớn tuổi đời còn trẻ và có một đặc điểm chung là “khát máu”. Bọn chúng thường tụ tập tại các điểm dừng đón khách trên Quốc lộ 1A để dùng vũ lực thu tiền mãi lộ các tài xế từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/1 xe.

Tài xế nào không chấp hành luật rừng sẽ bị đàn em Thảo “ma” đánh đập hoặc ném đá vào cửa kính xe.

Do các tài xế xe đường dài và công nhân không dám tố cáo hành vi của băng nhóm này nên Thảo “ma” ngày càng lộng hành, khét tiếng nhất khu vực cầu vượt Sóng Thần. Mặc dù khiếp vía Thảo “ma” nhưng một số các băng nhóm khác trong khu vực vì “miếng cơm” vẫn liều lĩnh chống chọi và phần lớn đều bị xử không thương tiếc.

Đầu tiên phải kể đến là vụ đàn em của Dũng “xăm” bị nhóm Thảo “ma” chém gần 10 nhát. Kế tiếp là vụ truy sát Lê Tuyến Thịnh (SN 1985, ngụ huyện Triệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Cũng chính từ phi vụ tàn bạo này mà Thảo ‘ma’ cùng đồng bọn sa lưới trong chuyên án 231BN do công an thị xã Thuận An xác lập.

Khoảng 12 giờ ngày 23/1, Thảo “ma” rủ Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1989, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) đi đánh dằn mặt địch thủ ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Đến 12h30’ cùng ngày, 10 “nhóc ác” đã được triệu tập tại quán cà phê Tương Phùng ở khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Băng nhóm này sử dụng 8 xe máy và đem theo đao, mã tấu, dao, ống tuýp sắt… đến quán cà phê Thùy Dương (khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TX Thuận An - Bình Dương) để bắt đầu một phi vụ tìm diệt.

Vừa thấy Tuyến Thịnh đang ngồi uống cà phê vỉa hè sát quán Thuỳ Dương, cả nhóm lao sang nơi Tuyến Thịnh đang ngồi để đánh chém khiến anh này cuống cuồng bỏ chạy. Khi vừa chạy được khoảng 50 mét, nạn nhân bị Thảo “ma” và các đàn em đuổi theo chém hàng chục nhát vào lưng và người.

Thấy nạn nhân đưa cánh tay trái lên đỡ, bọn chúng “ngứa mắt” chém đứt lìa luôn cánh tay của người này.

Dao và súng của Thảo ma
 

Trận chém người tàn bạo xảy ra trước mặt nhiều người dân. Tuy nhiên, họ chỉ dám đứng xa không dám vào can ngăn vì khiếp vía băng nhóm giang hồ này. Chém người xong, Thảo “ma” xách mã tấu đi lững thững về hướng những người đang đứng thầm nguyền rủa băng nhóm mình và gửi một thông điệp răn đe bằng cách vênh mặt lên chĩa thẳng mã tấu về phía trước.

Khi đám “hổ, báo, cáo, chồn” lũ lượt bỏ đi, Tuyến Thịnh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 64%.

Sau khi xác lập chuyên án, trinh sát phát hiện Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1989, ngụ khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) là đàn em đắc lực của Thảo “ma” nên tổ chức đưa về đấu tranh khai thác.

Hữu Thịnh ban đầu còn vòng vo chối cãi, nhưng bằng các nghiệp vụ và nguồn tin nhân chứng mà trinh sát nắm bắt, gã đã phải thừa nhận về sự có mặt của mình trong ngày chém người tàn khốc.

Thịnh cho biết, đã cùng ‘đại ca” của mình gây ra hàng chục vụ đánh chém liên tỉnh nhằm tranh giành lãnh địa bảo kê. Ngoài thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), băng nhóm này còn mở rộng địa bàn ở quận Thủ Đức (TP.HCM) và có khi kéo quân về Biên Hòa, Đồng Nai để thanh trừng đối thủ.

Từ lời khai của Hữu Thịnh, trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐT) thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bất ngờ ập vào căn phòng trọ nơi Thảo “ma” ẩn nấp tại khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM.

Sau vài phút điên cuồng chống cự Thảo “ma” cũng phải tra tay vào còng chấm dứt số phận một giang hồ “cóc ké” chưa kịp dậm chân bước lên hàng “anh lớn”.

Quốc Quang

Bài 2: Sát thủ và những 'đơn đặt hàng' vấy máu

Mâu thuẫn thương trường, kẻ thừa tiền lại kéo giang hồ vào cuộc. Tùy tính chất, mức độ mà hàng nóng, hàng lạnh được tung ra phục vụ quy luật cung- cầu