- Ngoài giang hồ trên đất Bình Dương, không ít băng nhóm khác cũng lăm le đổ về gây án. Xoá sổ, đó là điều tất yếu…

Vây ráp

Khoảng 20h ngày 09/05, chiếc Mercedes 16 chỗ BKS: 51B – 00.333 bất ngờ xuất hiện tại đường Nguyễn Tri Phương.

Chiếc xe dừng tại một quán nước để 2 cô gái trẻ bước xuống. Họ tất tả rời quán bằng xe máy trong khi 4 thanh niên khác bước vào quán ngồi chờ.

Khoảng 20 phút sau, 2 cô gái tất tả quay về, phía sau là một nhóm người mặt đằng đằng sát khí đuổi theo cùng hung khí.

Ngay lập tức 4 thanh niên ngồi trong quán nước cùng một số đối tượng đồng bọn của 2 cô gái lao từ trên ô tô Mercedes xuống dùng mã tấu, đao, kiếm và tuýp sắt tấn công đối thủ nhằm giải cứu chân dài.

Đối tượng Nguyễn Duy Dũng

Do yếu thế về hung khí, nhóm giang hồ đuổi theo 2 cô gái phải dùng bàn ghế của quán nước để chống trả.

Nhóm sử dụng xe ô tô biển số TP.HCM đã chém gần đứt lìa cánh tay một người trong băng nhóm giang hồ Bình Dương khi người này liều mình mở đường máu nhằm thoát ra ngoài.

Màn huyết chiến đang đến cao trào thì trinh sát hình sự xuất hiện. Đồng thời một xe Jeep đặc chủng cũng được điều động hỗ trợ vây bắt. Nhóm thanh niên nhảy vội lên xe Mercedes lao đi bạt mạng bất chấp tiếng súng chỉ thiên cùng chiếc xe Jeep của cảnh sát truy đuổi.

Chưa đầy 10 phút, hơn 100 cảnh sát trang bị vũ khí đã được huy động để vây bắt 15 tên giang hồ từ TP.HCM. Chiếc Xe Jeep cảnh sát hụ còi inh ỏi truy đuổi hơn 1 km nhưng chiếc Mercedes vẫn tháo chạy.

Đến trước khu vực bến xe khách Bình Dương, chiếc xe Jeep lao lên chặn đầu, buộc chiếc Mercedes phải dừng bánh.

Cả đám thanh niên lao xuống, tháo chạy vào bến xe ẩn núp, bất chấp tiếng súng chỉ thiên. Do khu vực này rộng lớn, hơn 100 cảnh sát thuộc lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Công an thị xã Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Nghĩa và lực lượng dân phòng được huy động tổ chức vây bắt các nghi can.

Nghi ngờ nhóm này có "hàng nóng", hầu hết cảnh sát được trang bị các loại súng, áo chống đạn. Sau gần một giờ lục soát bến xe, lực lượng chức năng đã bắt được 15 nghi phạm, trong đó có 2 cô gái.

Kiểm tra trên xe, cảnh sát thu được 14 cây mã tấu và đao, kiếm, ống tuýp sắt, dây xích, côn và một số phơi đề.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ vụ truy bắt một băng nhóm quanh Bến xe khách Bình Dương, cơ quan công an đã nhận diện một thủ đoạn lừa đề công nghệ cao.

Theo đó, do nắm được tâm lý các chủ ghi đề rất ngại "đụng" cơ quan chức năng nên nhóm này đã ra chiêu "độc", lừa trúng số đề hòng bắt những kẻ hoạt động ghi đề trái pháp luật buộc phải chung chi cho chúng.

Sáng 9/5, Huỳnh Văn Giàu (39 tuổi, quê Cần Thơ) đã thuê xe Mercedes mang biển số TP HCM cùng vợ là Phạm Thị Hiền (36 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) tập hợp thêm một số cộng sự tham gia phi vụ được xem là "sáng kiến" mới trong thế giới ngầm.

Để củng cố lực lượng đủ sức "trấn áp", Giàu đã lôi kéo một số chiến hữu "có máu mặt" cùng nhiều loại hung khí.

Theo kế hoạch Giàu và đồng bọn bàn bạc, khi tìm được "con mồi" sẽ tạo ra các phơi đề giả trúng các "giải" hấp dẫn nhất - giải 3 con số (tức xỉu chủ). Trong trường hợp nếu kẻ bán số đề không chịu trả tiền, Giàu và đồng bọn sẽ dùng hung khí mang theo uy hiếp buộc phải chung tiền.

Chiều cùng ngày, nhóm của Giàu gọi điện thoại đến điểm thầu đề của bà Châm (nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, thuộc khu phố 9, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) đặt mua số đề đài TP.HCM gồm các số “xỉu chủ” với tổng số tiền 160.000 đồng.

Khi gọi, Giàu ghi âm lại giọng nói của bà Châm bằng điện thoại, rồi chuyển file ghi âm vào máy tính. Khi có kết quả xổ số, Giàu chỉ đạo cắt chỉnh file âm thanh thành số trúng rồi mang file này chuyển vào điện thoại, đưa đến cho thầu đề buộc chung 60 triệu đồng.

Để gây áp lực cho bà Châm, nhóm của Giàu đến "đại lý" cùng xà beng, dao, kiếm, mã tấu… trên chiếc Mercedes. Do sự việc diễn biến căng thẳng, bà Châm đã báo công an.

Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định, với thủ đoạn trên, nhóm của Giàu đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, TP HCM.

Huyết chiến bất thành

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2010 tổng số phạm pháp hình sự tại tỉnh Bình Dương là 1.200 vụ, trong đó có 15% là loại án rất nghiêm trọng và nghiêm trọng.

Cơ quan công an đã khám phá trên 80% số vụ. Chỉ tính riêng trong quý 1 của năm 2011, phạm pháp hình sự trên 220 vụ, 36 vụ có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Hung khí của các đối tượng

Để kéo giảm tình hình này, Ban giám đốc công an tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.

Ngoài địa bàn trong phạm vi tỉnh Bình Dương, các trinh sát hình sự cũng lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị giáp ranh như công an quận Thủ Đức, TP.HCM, công an TP. Biên Hoà truy quét tội phạm.

Khoảng 21 giờ ngày 22.9, Công an TX Dĩ An nhận được tin báo có nhóm thanh niên hàng chục tên chuẩn bị hung khí để hỗn chiến với một băng giang hồ khu vực Q.Thủ Đức (TP.HCM). Lập tức ban chuyên án huy động khoảng 50 trinh sát ập vào khu nhà trọ tại ấp Bình Đường 4, P.An Bình (TX Dĩ An) để truy xét.

Thấy công an, hàng chục đối tượng cầm theo hung khí quăng vào bãi đất trống rồi bỏ chạy. Các trinh sát chỉ kịp bắt giữ 11 người trong đó có: Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Hải (cả hai cùng ngụ Nghệ An), Phan Sĩ Thái, Nguyễn Trọng Trường, Ngô Trí Huỳnh, Lê Đình Thắng, Nguyễn Văn Kinh, Nguyễn Văn Hòa, Phan Phú Thanh, Nguyễn Văn Cầu và Lê Hiếu Hiệp. Thu giữ tại hiện trường 3 khẩu súng (1 súng bắn đạn hoa cải, 1 súng ru-lô và 1 súng hơi), 1 áo giáp, 17 mã tấu và 1 hộp đạn.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận băng nhóm này do đại ca Mười “thu” cầm đầu, chuẩn bị hung khí để thanh toán 1 nhóm khác ở Q.Thủ Đức. Ngay lập tức, các trinh sát đón lõng và bắt giữ Mười “thu” trên đường đến nhà trọ. Đến rạng sáng ngày 23/9, Công an TX Dĩ An tiếp tục truy bắt thêm 4 đối tượng khác.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với ban chuyên án, chỉ đạo làm rõ hành vi phạm pháp luật của băng nhóm này, củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vai trò, hoạt động của Mười “thu” tại địa bàn giáp ranh.

Theo thông tin trinh sát, Mười “thu” là đối tượng chuyên đứng ra hoạt động bảo kê và là trung gian dàn xếp những cuộc đụng độ của giang hồ tại khu vực Bến xe Lam Hồng thị xã Dĩ An. Thời điểm Vũ Đức Tuấn (tự Tuấn “chó”, quê Nghệ An) chưa bị bắt, Mười “thu” đã cùng Tuấn “chó” trở thành 2 ông trùm khu vực Sóng Thần.

Để giữ “số má” giang hồ, dưới tay đại ca này lúc nào cũng có sẵn hàng chục đàn em máu lạnh sẵn sang xách súng đi giết người nếu được Mười “thu” chỉ đạo. Hầu hết các băng nhóm lăm le đụng độ với băng nhóm của Mười “thu” đều co vòi, rã đám sau khi biết đối phương đang thủ sẵn vài con “chó lửa”.

Quốc Quang