- Để bảo vệ “cần câu cơm” trước tình hình mưa bão, 400 con thuyền, bơi nan (thuyền nhỏ đan bằng tre) đã được ngư dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cùng nhau hợp sức gánh lên bờ nhanh gọn, an toàn.

Nhận được sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các cấp, xã Ngư Thủy Bắc đã chỉ đạo người dân khẩn trương đưa thuyền lên bờ để tránh thiệt hại, hư hỏng do sóng va đập, trôi dạt trước khi bão đến.

Trước tình hình gấp gáp, người dân ở đây đã đoàn kết, chủ động, chung sức gánh bơi nan, thuyền từ biển về làng một cách nhanh gọn, an toàn.

Với bơi nan, nặng 3 – 4 tạ, người dân đã chủ động tập trung sức người giúp nhau gánh nổi đưa về làng.

Xe “chuyên dụng” chở thuyền.

Những chiếc thuyền nặng trên cả tấn thì họ sử dụng xe “chuyên dụng”, một loại xe tự chế để chở thuyền về làng.

Bằng sức người, sự đoàn kết, hợp sức lại, ngư dân ở đây đã hoàn thành việc đưa 400 con thuyền lên bờ an toàn, nhanh gọn. Một việc làm không hề đơn giản.  

“Người dân biển chúng tôi sống đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường nhật cũng như khi ra khơi giữa biển cả bao la. Có như thế mới tồn tại được với sự khắc nghiệt, hiểm nguy của nghề biển” - chủ tịch xã Ngư Thủy Bắc, ông Nguyễn Thanh Thoảng tự hào.




Chiếc thuyền lớn của ngư dân đã được đưa lên bờ.

Việc sử dụng chiếc xe “chuyên dụng” cõng thuyền lên bờ là sự sáng tạo của ngư dân nơi đây để giảm sức người rất đáng kể. 

Anh Ngô Công Khánh, một trong những người đầu tiên ở thôn Tân Hải đã sắm chiếc xe “chuyên dụng” tâm sự: “Việc gánh những chiếc bơi nan về còn có thể dùng sức người, chứ thuyền lớn hơn, nặng cả tấn thì gánh mệt lắm, cần nhiều người, mất nhiều thời gian… lại rất nguy hiểm. Vì thế chúng tui đã nghĩ ra cách chế chiếc xe như rứa để chở cho khỏe, nhanh, an toàn nữa”.

Từ chiếc xe của anh Khánh, nhiều ngư dân ở đây đã học theo rồi sắm ngày càng nhiều. Cũng chính vì thế mà công tác đối phó với cơn bão, đưa thuyền lên bờ được ngư dân xã Ngư Thủy Bắc hoàn thành rất nhanh gọn.

Anh Khánh cho biết, anh sắm chiếc xe chuyên dụng đó trước hết là để chở thuyền của nhà anh về, sau nữa giúp bà con hàng xóm, vì với anh, tài sản của họ cũng như của mình.

“Sau khi cùng nhau đưa được thuyền lên bờ, bọn tui lại ngồi bên nhau nâng chén rượu, chuyện trò vui vẻ, nghe ngóng tình hình mưa gió thế nào. Khi bão tan, biển lặng, bọn tui lại cùng nhau ra khơi” - ngư dân Lê Văn Hiệp tâm sự.

Trần Văn – Thúy Phan