
Tại Hà Nội, không khí giáng sinh dường như đã về cách đây vài tuần, được hiện hiện trên đường phố, trong các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, các khu vui chơi giải trí, khu vực bờ hồ.
![]() |
Ảnh: Thái Anh |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ảnh: Thái Anh |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ảnh: Thái Anh |
![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ảnh: Hoàng Sang - Duy Tuấn |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ảnh: Hoàng Sang - Duy Tuấn |
Khắp nơi, chỗ nào cũng có những người mặc bộ đồ ông già Noel màu đỏ đi lại. Các khách sạn, nhà hàng, quán cà phê gần khu vực trung tâm được trang hoàng lộng lẫy với hình ảnh quen thuộc của đêm giáng sinh là cây thông, tuyết trắng...
Tại Huế, thời tiết se lạnh nhưng không mưa đã giúp người dân cố đô có một kì giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp. Với chỉ khoảng ¼ dân số theo đạo Công giáo, nhưng ngày nay lễ Noel dường như đã trở ngày lễ chung của toàn thể người dân xứ Huế.
![]() |
Nhà thờ Phủ Cam là địa điểm thu hút nhiều người đến tham dự ngày Chúa giáng sinh nhất. Trong mỗi kì giáng sinh, nhà thờ luôn lung linh với đôi tháp cao lưng chừng. |
![]() |
Không chỉ người lớn, những đứa trẻ cũng được tận hưởng niềm vui trong ngày lễ noel.Ảnh: Mai Long |
![]() |
Cả gia đình chụp ảnh cùng ông già Noel - Ảnh: Mai Long |
Hình ảnh cây thông, tuyết trắng và ông già Noel trong trang phục màu đỏ quen thuộc xuất hiện khắp phố phường đã góp phần “hâm nóng” thêm không khí giáng sinh trên TP bên bờ sông Hương.
Tại TP.HCM, hàng ngàn người dân đã đổ ra đường vui chơi, đón chào một mùa Noel mới. Trong khi trẻ con thích thú với ông già tuyết, cây thông Noel lung linh thì nhiều bạn trẻ lại tổ chức họp mặt vui chơi hoặc rủ nhau vào… quán nhậu mừng Noel.
Ghi nhận của PV VietNamNet, từ khoảng 18h ngày 24/12, người dân TP bắt đầu đổ về khu vực trung tâm quanh nhà thờ Đức Bà, đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi… vui đêm Noel.
![]() ![]() ![]() |
Người dân đổ về khu vực trung tâm TP vui chơi. Sài Gòn lung linh trong đêm Giáng sinh - Ảnh: Thái Phương |
Khu vực trước Cung Văn Hóa Lao động, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 hơn chục người hóa thân thành các con vật ngộ nghĩnh đứng trước cổng vẫy chào khách. Nhiều trẻ em tròn mắt ngạc nhiên khi thấy “bà già” Noel, người thú nhảy múa giữa đường. Càng về đêm, các tuyến đường quanh khu vực trung tâm càng chật kín người.
![]() ![]() |
Nhiều phụ huynh dẫn con đi chơi, các em ‘quậy tưng’ với những hang đá, cây thông Noel… - Ảnh: Thái Phương |
Quá nhiều người dân đổ về khu này khiến tình trạng ùn ứ cục bộ xảy ra, các bạn trẻ tụ tập ngồi trò chuyện trên bãi cỏ dọc theo bờ kênh. Các bãi giữ xe quanh khu vực đều không còn chỗ trống.
![]() ![]() |
Khu vui chơi trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng thu hút hàng ngàn người tham gia. Trẻ em trổ tài với các trò câu cá, đua thuyền với hồ nước nhân tạo ngay bên đường - Ảnh: Thái Phương |
“Lâu mới có dịp gặp mặt bạn bè. Đi dạo thì sợ kẹt xe nên mọi người rủ nhau vào nhậu, trò chuyện cho chắc!” – chị Vinh cười nói. Quan sát quanh khu vực này, quán ăn, nhà hàng nào cũng chật kín khách.
Còn anh Trần Văn Tuấn, nhà ở quận Tân Bình giải thích năm nào anh và người bạn cũng đi chơi Noel nhưng là ở quán nhậu hoặc quán café. "Năm nay đứa bạn thân có người yêu, tụi mình lại càn phải đi… ăn mừng, uống vài ly rồi mới đi dạo quanh trung tâm TP", anh Tuấn chia sẻ.
![]() |
Các con thú ngộ nghĩnh đứng chào người dân trước cổng Cung văn hóa lao động khiến nhiều trẻ em thích thú - Ảnh: Thái Phương, Quốc Quang |
“Giáng sinh trùng với sinh nhật một bạn trong cả nhóm lấy ngày 24/12 để gặp mặt luôn. Các khu vui chơi đều chật kín người, tụ mình đành ra bãi cỏ trong khu Kênh Đào để cắt bánh kem mừng sinh nhật “kiêm” vui đêm Giáng sinh” – Tình nói.
Ngoài Nhà Thờ Đức Bà, người dân TP.HCM còn có thể đi bách bộ chụp hình lưu niệm tại trước khu vực UBND thành phố, Nhà hát lớn thành phố, nơi có những nét kiến trúc độc đáo.
Bên hông Thương xá Tax ở giao lộ Lê Lợi- Nguyễn Huệ đã được thiết kế nhiều dãy cây thông Noel, người tuyết và hang đá nên trở thành địa điểm đáng để chụp hình lưu niệm nhất trong mùa giáng sinh. Theo ước tính, đã có khoảng gần 3000 người tập trung xung quanh khu vực này.
![]() |
Các nhóm bạn trẻ tụ tập trên bãi cỏ trong khu đô thị để họp mặt, trò chuyện - Ảnh: Thái Phương |
Chị Dung, chủ cửa hàng bán đồ trang trí Noel trên đường Cao Thắng cho hay: “Đây có lẽ là mùa Noel lỗ nặng nhất của tôi. Như mọi năm, đến thời điểm này, cửa hàng đã bán được khoảng 80 bộ quần áo ông già Noel cho khách vãng lai không kể khách quen đặt trước, nhưng năm nay, đến 21h ngày Noel, cửa hàng mới chỉ bán được chưa đến 15 bộ. các món đồ trang trí cây thông cũng không được tiêu thụ nhiều như năm trước”.
Vui nhộn nhất phải kể đến có lẽ là Cung văn hóa Lao Động trên đường Nguyễn Thi Minh Khai, quận 1. Nơi đây đang có Hội chợ mùa đông thu hút nhiều gia đình đến vui chơi giải trí. Ngay sát mặt đường đơn vị tổ chức đã cho nhân viên của Hội chợ trong vai ông giả Noel, các nhân vật phim hoạt hình vẫy tay chào đón người qua đường.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ chở đi chơi phố khi thấy cảnh tượng này đã ríu rít đòi xuống chụp hình và bắt tay với ông già Noel tạo ra một khung cảnh vui nhộn và đầm ấm của không khí Noel Sài thành.
Gần 23h, dòng người vẫn không ngừng đổ về khu vực trung tâm, các khu vui chơi giải trí, xóm đạo cũng chật kín người…
T.Phương - Q.Quang- T.Anh- M.Long - D. Tuấn - H.Sang