- Đôi vợ chồng trẻ ngồi thất thần bên vệ đường. Người chồng đôi mắt dõi nhìn về phía bánh xe bồn, nơi đứa con trai 3 tuổi vừa cùng đi với anh đã nằm bất động...

11h trưa ngày 2/11, anh Cao Văn Mạnh (40 tuổi, ngụ quận 7) chở vợ và con trên xe gắn máy 51ZC-0647 lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (P.13, Q.4, TP.HCM).

Lúc này, mật độ xe trên đường khá cao khiến anh vướng vào một xe khác cùng chiều khi đến trước nhà số 61.

Anh Mạnh bị lang choạng tay lái đã làm bé Cao Thanh Quốc (3 tuổi) con anh văng xuống đường vừa lúc xe bồn chở nhiên liệu 57H-0850 do tài xế Đậu Kim Lợi cầm lái trờ tới cán chết.

Hiện trường nơi chiếc xe bồn đã cán chết bé Quốc (ảnh Vũ Hội)

Tại hiện trường, thi thể bé Quốc nằm dưới bánh sau xe bồn. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã đến cơ quan công an gần nhất để trình diện.

Chở trẻ con đi theo xe nhưng không có một biện pháp an toàn nào là điều rất nguy hiểm.

Bạn đọc VietNamNet chắc chưa quên hình ảnh bà mẹ trẻ ôm chặt lây thi thể đưa con 2 tuổi vào sáng ngày 14/6/2010 trên đường Kha Vạn Cân (P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức).

Cháu bé Đinh Phương Vy đã bị xe bồn chở gas cán chết vì sự hốt hoảng của mẹ khi nghe tiếng còi hơi từ sau vang lên. Bé Vy bị văng xuống đường và xe bồn trờ tới...

Qua những tai nạn nêu trên thiết tưởng là những cảnh báo cần để cho các bậc phụ huynh quan tâm hơn trong lúc chở con nhỏ trên xe.
  
Trần Chánh Nghĩa