- Ban giám hiệu trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) vừa có cuộc họp bàn về việc đề nghị Phòng Giáo dục, huyện đoàn Tuy An khen thưởng đối với em Phạm Văn Phong, học sinh lớp 8A của trường đã có hành động dũng cảm cứu sống 3 người trong cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng cuối tháng 8, trong một lần bơi sõng (loại thuyền nhỏ) ra đầm Ô Loan để bắt ốc, tình cờ em Phong thấy một chiếc sõng đang chao đảo ở giữa dòng nước cách bờ khoảng 700m, trên sõng có 3 người thanh niên.

Chòng chành một lúc, chiếc sõng này lật úp. Do không biết bơi nên cả 3 thanh niên cùng chiếc sõng bị chìm xuống đầm.

Trước mắt Phong là cảnh 3 thanh niên ôm nhau quằn quại dưới dòng nước: “Dù rất sợ những người bị nạn kéo chìm nhưng không hiểu vì sao cháu cứ bơi sõng thật nhanh, một tay chống sõng còn một tay kéo những người bị nạn lên”, Phong kể lại.

Sau một hồi vật lộn với thần chết, Phong đã đưa được hai nạn nhân lên sõng, vì chiếc sõng nhỏ nên một người khỏe hơn phải bám sõng rồi Phong chống sõng vào bờ.

Em Phạm Văn Phong cùng mẹ tại nhà ở thôn Phú Tân 1, xã An Cư.

Sau khi lên bờ, một người bị chuột rút không đi được, hai người còn lại vì bị uống nước quá nhiều nên nằm bất động, hơn một tiếng đồng hồ sau cả 3 mới tỉnh.

Không ngờ cả 4 người đều là người ở cùng thôn. Ba người thanh niên gồm: Trương Bảo Nam, Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Văn Tân (đều 20 tuổi) cùng trú thôn Phú Tân 1, xã An Cư.

Một điều bất thường là sau vụ việc, vì sợ gia đình đánh nên cả 3 người thanh niên thoát nạn căn dặn em Phong về nhà không nói cho ai biết sự việc vừa xảy ra.

Và 3 thanh niên này hứa sẽ cảm ơn em Phong suốt đời.

Đến cuối tháng 10, khi trường THCS Đinh Tiên Hoàng phát động nêu gương những học sinh có tính trung thực dũng cảm thì có một bạn học cùng lớp 8A mới báo cho cô giáo chủ nhiệm biết chuyện này.

Sau khi biết được tình hình, nhà trường đã biểu dương hành động dũng cảm của Phong trước cờ, sẽ có phần thưởng xứng đáng trong những ngày tới.

BGH nhà trường cũng đã đề nghị Phòng giáo dục, huyện đoàn Tuy An có phần thưởng khích lệ. Trước mắt, Phòng giáo dục, huyện đoàn Tuy An đã ghi nhận thành tích của em Phong. Phòng giáo dục huyện cũng đã đồng ý chọn Phạm Văn Phong là học duy nhất của huyện nhận học bổng của bảo hiểm DAI-ICHI trao cho những học sinh tham gia tốt các hoạt động xã hội, có thành tích học tập tốt, gia đình khó khăn.

Được biết, em Phong sinh ra trong một gia đình phong nghèo chủ yếu sống bằng nghề chài lưới trên đầm Ô Loan. Các anh Phong đều nghỉ học đi làm xa, chỉ còn em và một người em gái út đang học lớp 7.

Điều đáng nói là dù gia đình khó khăn nhưng từ lớp 1 đến lớp 7 Phong đều đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Phong cho biết là rất thích học các môn xã hội, ước mơ sau này sẽ thi đỗ đại học, được đi học như bao người.

Ngoài giờ học, Phong còn phải lao động phụ giúp gia đình. Nói về suy nghĩ lúc cứu người, Phong cho biết: “Lúc đó em không còn sợ gì hết, mọi người đang uống nước dưới đầm nên em chống sõng rất nhanh và cũng không biết vì sao em kéo được 2 người lớn hơn em lên sõng”.

Bà Phùng Thị Tam (46 tuổi) - mẹ em Phong cho biết: “Con nó sợ nó không nói nên hai vợ chồng tôi không hề biết chuyện này. Khi nghe được tôi rất mừng vì con mình có tính dũng cảm”.

Thầy Phan Văn Thi, hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Tôi rất khâm phục và tự hào về tấm gương dũng cảm của em Phong, dù mới biết được nhưng chúng tôi sẽ kịp thời khen thưởng, khích lệ động viên và giáo dục cho học sinh toàn trường về hành động tốt của em mà mọi người cần noi theo”.

Mạnh Hoài Nam