- Không chịu cảnh bão dữ quăng quật tơi bời như những năm trước, nhưng giờ đây người dân Quảng Nam đang oằn mình trong cơn lũ dữ nhấn chìm nhà cửa...

Trên rừng thảm hoạ núi đè

Đến hôm nay là ngày thứ 4 xảy ra thảm hoạ sạt lở núi vùi lấp nhà cửa của 12 hộ dân tại thôn 2 xã Trà Mai huyện miền núi Nam Trà My. Toàn bộ nhà cửa, đồ đạc bị vùi trong đống đất đá. Cuộc sống của hơn 100 con người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Những ai chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát nơi khu vực sạt lở núi ở xã Trà Mai mới thấm nỗi đau mất nhà cửa. Nguyên 1 quả đồi đổ ập đất, đá, cây cối san phẳng khu vực này. 12 ngôi nhà giờ nằm sâu dưới lòng đất. May không thiệt hại về người.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập hàng rào không cho xe qua các điểm ngập lũ trên QL 1A.

Ngôi nhà cấp 4 của chị Nguyễn Thị Như Hà giờ chỉ còn 4 vách tường trơ trụi đang từng giờ bị hàng nghìn khối đất đá lấn vào bên trong. Phía sau nhà đã mất hết đất nền, tường gạch cũng nứt nẻ nên sẽ đổ ngã sớm. Lên nhìn ngôi nhà tanh bành, chị Hà không cầm được nước mắt.

Còn anh Phạm Thanh thuê đất tại khu vực này làm ngôi nhà gỗ sinh sống cùng nghề thợ rèn. Nhưng bây giờ ngôi nhà anh Thanh đã bạt trôi về taluy âm, chỉ duy nhất còn lại khu nhà vệ sinh.

Tranh thủ mưa tạnh, anh lên tìm mót một số đồ dùng còn sót lại trong đống đổ nát. Anh Thanh kể trong nước mắt: Chừ núi lở cuốn trôi hết rồi. Mấy bữa ni cả nhà ở tạm dưới nhà cộng đồng tránh lũ. Mai mốt chẳng biết sống ở đâu đây.

Nước lũ băng qua QL1A đoạn qua huyện Duy Xuyên

Sau khi mất hết nhà cửa, các hộ dân được chính quyền huyện Nam Trà My bố trí ở tạm tại nhà cộng đồng tránh lũ xã Trà Mai.

Tuy nhiên, tầng trên của nhà cộng đồng được giao cho Trung tâm dạy nghề huyện làm việc nên 17 hộ dân đành phải chung sống ở tầng dưới. Không điện, không nước sinh hoạt, không tường vách chắn gió nên cuộc sống của hơn 100 con người đang gặp muôn vàn khó khăn.

Tuyến đường ĐT 616 bị sạt lở nhiều đoạn với khối lượng rất lớn. Đường từ trung tâm huyện về 10/10 xã cũng bị cô lập toàn bộ. Riêng đường từ Trà Mai đi Trà Don bị đứt gãy, sạt lở nhiều điểm, có đoạn mặt đường xói lở tạo thành hố sâu.

Nhiều nhà dân vùng rốn lũ Điện bàn ngập chìm trong nước.

Hơn 34 km đường Nam Quảng Nam qua tỉnh Kon Tum cũng bị sạt lở đất, đá nghiêm trọng. Mưa lũ cũng làm ngã đổ đường cột điện đường dây 35 kv khiến mất điện toàn huyện. Tình trạng cô lập cũng khiến huyện này thiếu thực phẩm nghiêm trọng.

Còn tại Tây Giang cũng đang bị cô lập do sạt lở núi gây tắc đường từ nhiều ngày qua. Lũ quét đã gây sạt lở, đất cuốn trôi dãy nhà công vụ của cán bộ công chức xã (50m3) và một dãy nhà học sinh bán trú Trường PTCS xã Dang (80m3) bị kéo xuống lòng hồ thủy điện A Vương.

Ông Abing Lâm – Chủ tịch UBND xã Dang cho biết, sự việc xảy ra quá bất ngờ vì khi đó cán bộ công chức xã đang ngu, mọi người ai cũng cuống cuồng lo thoát thân, sau khi chạy khỏi nhà thì toàn bộ hai dãy nhà nằm san sát nhau đều lật nhào xuống lòng hồ.

Do xảy ra vào ngày chủ nhật nên cán bộ công chức và học sinh đều về nghỉ tại gia đình nên không thiệt hại về người.

Nước lũ nhấn chìm 

Hàng chục nhìn hộ dân nơi vùng rốn lũ Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An...đang oằn mình trong cơn lũ dữ từ thượng nguồn đổ về. 

Mặc dù trời đã hết mưa nơi miền rừng, nhưng những cơn lũ dưới các lòng hồ thuỷ điện xả lũ vẫn cứ thi nhau đổ về nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn.

Người dân bỏ nhà chạy lũ tại huyện Đại Lộc.

Tại Điện Bàn, mực nước sông Thu Bồn đạt đỉnh đo được tại Câu Lâu vượt trên mức báo động 3 là 0,8m đã khiến cho 70% số hộ dân trên địa bàn huyện đến chiều 8/11 còn bị ngập sâu trong nước.
Đường lên Tây Giang bị sạt lở nghiêm trọng chia cắt Tây Giang với bên ngoài.
Ngập lũ tại đô thị cổ Hội An

Trong đó, số hộ bị ngập sâu từ 1m trở lên là 8.000 hộ. Các địa phương đã tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ bị sạt lở ven sông, sạt lở núi và vùng trũng thấp khoảng 2.000 hộ dân với 8.000 nghìn nhân khẩu. Đã có 2 người dân ở huyện Đại Lộc bị thiệt mạng.  

Hiện đã có ít nhất 5 điểm nước lũ đã băng qua QL1A qua địa bàn Quảng Nam, ngập sâu từ 0,5m đến trên 1m. 
 

Lực lượng cảnh sát giao thông dầm mình trong lũ điều khiển giao thông trên quốc lộ 1A.

 
Sạt lở nặng tại xã Dang, nhiều ngôi nhà đổ nhào xuống lòng hồ thuỷ điện A Vương

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Diện, CSGT Quảng Nam đang điều tiết giao thông tại khu vực phía bắc huyện Điện Bàn cho biết, bắt đầu từ chiều 7/11, toàn bộ 100% lực lượng CSGT Quảng Nam đã nhận nhiệm vụ tỏa ra các tuyến đường và quốc lộ để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho ôtô lưu thông.

Vũ Trung