- Lỡ hẹn thông xe, lổn nhổn trên những đoạn đường nhiều mảnh “vá chằng vá đụp”, đầy ổ gà ổ voi. Chỗ thì rộng thênh thang sạch sẽ, chỗ thì bì bõm. Đó là hình ảnh thường thấy trên Quốc lộ 32...

Hàng ngày, người dân vẫn đang phải “sống chung cùng lũ” trên những con đường chậm tiến độ chờ mãi chưa đến ngày hoàn thành.

Quốc lộ 32 đã lỗi hẹn trong kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, đoạn Diễn – Nhổn dự kiến hoàn thành vào ngày 30/7. Nhưng tính đến nay, đã 4 tháng đi qua nhưng “con đường đau khổ” vẫn hoàn “khổ đau”.



Lổn nhổn trên những đoạn đường chỗ thênh thang chỗ lại được “vá chằng vá đụp” với “Công trường đang thi công”
Nhiều đoạn thông được xe cũng đến khốn khổ vì bụi
Lố nhố trên đường những vật liệu xây dựng


Ngổn ngang những máy móc thi công đang nằm “đắp chiếu”
Vỉa hè bị cày xới
Người dân tận dụng không phân biệt đâu là đường đâu là vỉa hè


Bắc cầu vào nhà
Không hiếm những ổ voi ổ gà như thế trên con đường đau khổ
Và được người dân tận dụng làm dây phơi
Cảnh báo nguy hiểm!!!
“Khẩu trang 10 nghìn/3 chiếc” được bày bán nhan nhản để chống bụi cho người đi đường
Người dân vẫn hàng ngày “sống chung với lũ”
Và đi qua những “khe đường hẹp” không biết đến khi nào?

Thu Lý - Hồng Khanh