- Đang lúc nông nhàn, các cụ bà nông dân người Mường ở thôn Đồng Phú, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chiều nào cũng cũng rủ nhau “tỉ thí” môn bóng chuyền ở khoảnh ruộng “rỗi” đang chờ vào vụ mới.

Duy nhất chỉ có một cụ ông tham gia “đội bóng”, còn lại hơn chục cụ bà của thôn Đồng Phú chiều nào cũng say sưa với trái bóng chuyền.

Cụ ít nhất cũng ngót nghét 60 tuổi, cao tuổi nhất là cụ bà Nguyễn Thị Vẹn đã bước sang tuổi 73 đã có chắt, cũng không phải mình cụ Vẹn có chắt mà 4 cụ nữa cũng vậy.

Cứ chiều đến các cụ lại rủ nhau chơi bóng chuyền trên khoảnh ruộng đang lúc nông nhàn.
Duy nhất có một cụ ông tham gia vì theo lời các cụ bà thì các cụ ông khác không đủ sức chơi môn này.
Bước sang tuổi 73 nhưng nhìn cụ Vẹn phát bóng khó có ai đoán đúng tuổi cụ.
Các lão bà đỡ bóng còn rất nhanh nhẹn.
Phát bóng
Sẵn sàng phản công.
Xoay người đỡ bóng.
 Lại một pha phát bóng của “cầu thủ” chân đất.
Cứu một bàn thua.
Những bàn tay đan vào nhau thế thủ.
Một pha đỡ bóng tương đối khó.
Các cụ cho biết từ khi chơi môn thể thao này ai cũng thấy khỏe ra.

 
 

Anh Lê