
Chiều 30/11, tại Bệnh viện nhi Nghệ An, anh Trần Văn Bình, trú tại khối 3, phường Trung Đô (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết sự việc dẫn đến người con trai Trần Tấn Tài (2 tháng tuổi) bị kẻ muốn gây sự với mình xông vào nhà bóp cháu bé bị móp đầu.
Sự việc xảy ra vào khoảng 15h 30p chiều 29/11, lúc anh Bình đang đứng ngoài đường quét rác, bất ngờ đối tượng Nguyễn Văn Châu (hàng xóm của anh Bình) đi xe máy ngang qua định húc vào người, nhưng anh Bình tránh được.
![]() |
Ngay sau sự việc xảy ra, cháu Tài đã khóc ré lên và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sáng 30/11, các bác sĩ Bệnh viện nhi Nghệ An đã phẫu thuật thành công nâng xương não trở lại bình thường cho cháu Trần Tấn Tài.
Đang ôm đứa con trên tay, chị Lương Thị Nga không hết lời bất bình: “Con tui nó có tội tình chi đâu, nó đang ngủ mà bị bóp lún đầu. Đây là cố tình giết người. Công an phường Trung Đô đã gọi đối tượng lên nhưng lại thả lúc 11h đêm 29/11”.
![]() |
| Đầu cháu Tài sau khi được phẫu thuật đang băng bó băng trên đỉnh đầu. |
Ông Nguyễn Thế Bảy, Phó trưởng CA phường Trung Đô (TP. Vinh) cho biết: “Chúng tôi đã gọi các đối tượng liên quan lên lấy lời khai. Hiên nay chưa thể xác minh được là cháu Tài bị trực tiếp hay gián tiếp gây ra vụ việc trên. Đối tượng Nguyễn Văn Châu cách đây mấy ngày cũng đã có hành vi đánh nhau với người khác phải nhập viện”.
Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Quốc Huy

