- Theo ghi nhận của chúng tôi, bước chân của những người thưởng ngoạn đêm giáng sinh không có điểm đến. Họ đi chỉ để mà đi, để ngắm nhìn và để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm...

Ít nhưng hoành tráng hơn
 
Đó là nhận xét của bất cứ ai khi đến đường Phạm Thế Hiển (P.6 + 7 Q.8, TP.HCM), nơi tập trung nhiều đồng bào công giáo.

Nếu như mọi năm, trên con đường này kéo dài từ cầu Nhị Thiên Đường đến cuối con đường với chiều dài hơn 4km trước mỗi nhà đều trưng bày hang đá thì năm nay, tất cả chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 10 chiếc, nhưng chiếc hang nào cũng to lớn lung linh và sinh động. Đặc biệt tại nhà thờ Bình Sơn, chiếc hang đá rộng đến 500m2.

Năm nay, tất cả chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 10 chiếc, nhưng chiếc hang nào cũng to lớn lung linh và sinh động.

Đường Phạm Thế Hiển là con đường vắng vẻ xa trung tâm thành phố nhưng bắt đầu nhộn nhịp từ 17g.

Càng về chiều và tối, người thưởng lãm đổ về đây càng lúc càng đông. Đến 18g, ngay đầu đường đã có barie hạn chế xe cộ lưu thông. Bà con cho biết khoảng đến 20g thì lượng người đổ về đây nghẹt cả đường và lúc bấy giờ chỉ có người đi bộ.

Hai bên đường Phạm Thế Hiển rực rỡ đèn và vật trang trí cho mùa giáng sinh. Trên nét mặt mọi người ai ai cũng thoáng hiện niềm vui.




Đêm giáng sinh sẽ vui hơn nếu như không có đợt triều cường xuất hiện vào lúc 18g kéo dài trong nhiều giờ.

Các phụ huynh đưa các cháu nhỏ đến đây vui chơi trong khi đó, bên trong các nhà thờ đang rộn rịp chuẩn bị cho buổi lễ nửa đêm.

Đêm giáng sinh sẽ vui hơn nếu như không có đợt triều cường xuất hiện vào lúc 18g kéo dài trong nhiều giờ.

Từ cầu Bà Tàng đến cuối đường, nước dâng không cao chỉ xăm xắp nhưng lênh láng khắp mặt đường khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, đó cũng không phải là điều trở ngại lớn. Mặc cho nước dâng mỗi lúc một cao, bà con vẫn lũ lượt kéo về...
 
Đi để mà đi
 
Trên đường Nguyễn Trãi (Q. 5), con đường luôn nhộn nhịp và sầm uất, tối giáng sinh lại càng đông đúc hơn.

Tuy nhiên, lượng người đi trên con đường này đều hướng về trung tâm thành phố, bỏ mặc những gian hàng mà ngày thường có sức thu hút kỳ lạ.

Các gian hàng sang có, bình dân có, sale có đều vắng khách. Chỉ có các tiệm bánh với mặt hàng Buche Noel là hút khách.






Trong khi đó, từ các ngả đường, hàng ngàn người đổ về trung tâm thành phố.

Trước chợ Bến Thành, trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ người đi không chỗ chen chân.

Đông nhất vẫn là trước thương xá Tax, và trước Diamont plaza trên đường Lê Duẩn. Khu vực Nhà thờ Đức Bà cũng không kém phần náo nhiệt.

Trước chợ Bến Thành, trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ người đi không chỗ chen chân.

Hầu hết những người có mặt trong đêm nay đều hướng về các con đường trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bước chân của những người thưởng ngoạn đêm giáng sinh không có điểm đến. Họ đi chỉ để mà đi, để ngắm nhìn và để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm...

Thỉnh thoảng trong đám đông vang lên tiếng kêu cứu, tiếng hốt hoảng. Thì ra chính vì quá đông người, bọn bất lương đã trà trộn móc túi, cuớp điện thoại gây ra náo loạn trên đường phố.
 
Trần Chánh Nghĩa