- Bức xúc chuyện tìm kiếm thủy thủ tàu Vinalines Queen; Thêm 1 công trình bị Bộ trưởng Đinh La Thăng dọa trảm về đích; Đắt đỏ dịch vụ ngày Tết; Thêm 1 xe khách và xe máy bốc cháy; Bắt tạm giam 1 phóng viên báo Tuổi trẻ; … là những thông tin thời sự nóng trong ngày 2/1.

BỨC XÚC CHUYỆN TÌM KIẾM TÀU VINALINES 

Người thân các thủy thủ mất tích cùng tàu Vinalines bức xúc vì công tác tìm kiếm không hiệu quả
Chiều ngày1/1/2012, đại diện gia đình 22 thuyền viên còn mất tích của tàu Vinalines Queen đã thuê xe lên làm việc với Công ty Vận tải biển Việt Nam (Vinalines Shipping - Công ty chủ quản tàu Vinalines Queen). Không khí của buổi làm việc hết sức căng thẳng khi đại diện các gia đình yêu cầu Công ty Vinalines Shipping nói rõ các việc đã và đang làm để cứu hộ các thuyền viên.

Ông Lê Bá Hợp, anh trai của máy trưởng Lê Bá Trúc, người có nhiều kinh nghiệm về hàng hải bức xúc trước việc sau nhiều ngày tìm kiếm 22 thuyền viên vẫn không đem lại hiệu quả: “Quá trình, tiến trình tìm kiếm có rất nhiều khiếm khuyết, ngày đầu tiên không cứu được gì, lẽ ra ngày đầu tiên phải có tàu của Đài Loan ra hoặc Philippines thì sẽ cứu được. Tôi hỏi mấy ngày hôm trước máy bay các anh bay ở đâu? Nếu là máy bay của Bảo đảm hàng hải Nhật Bản thì họ thừa sức tìm được. Bây giờ là quá muộn nhưng chưa phải là tuyệt vọng”.   

THÊM 1 CÔNG TRÌNH BỊ TRẢM VỀ ĐÍCH

Những mét thảm bê tông nhựa cuối cùng tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Mông Dương – Cửa Ông (Quảng Ninh) của liên doanh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần Việt Đức cuối cùng đã về đích đúng hẹn sau khi bị Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng dọa trảm vì chậm tiến độ..

Đây là công trình được Bộ trưởng Bộ Thăng yêu cầu phải hoàn thành trước 31/12 nếu không sẽ “trảm” cả nhà thầu và chủ đầu tư.

Cuối cùng sau đúng 3 tháng kể từ khi nhận được “quân lệnh” của bộ trưởng Bộ GTVT, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Mông Dương – Cửa Ông được thông xe kỹ thuật sớm hơn đúng 8 giờ so với thời hạn chót và sớm hơn 2 tháng so với hợp đồng gốc. Như vậy, toàn bộ tuyến đường từ Hòn Gai đi Móng Cái dài hơn 150 km đã được thông suốt.

Là công trình bị “tư lệnh” Thăng “ra roi” đầu tiên ngay sau khi ông này lên nhậm chức Bộ trưởng Bộ GTVT với chỉ đạo: “Nếu ông – tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2 - không thay được nhà thầu thì tôi sẽ thay ông”.

Đây là dự án có tốc độ thi công nước rút vào loại “thần tốc” trong ngành GTVT: 3 tháng thi công giai đoạn cuối bằng cả 2 năm rưỡi thi công trước đó.

 

ĐẮT ĐỎ DỊCH VỤ NGÀY TẾT

Năm nay Tết rét đậm, các dịch vụ thuê xe tự lái, giặt khô quần áo... được dịp đắt khách.Anh Nguyễn Hữu Thành - Chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái (286 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Lượng người thuê xe tăng cao gấp đôi năm ngoái và giá thuê cũng tăng. Nếu năm ngoái 700.000 đồng thì giờ lên 1,1 triệu đồng nhưng khách vẫn đông".

"Đắt khách nhất là những dòng xe như Hyundai Get từ 350.000 - 500.000 đồng/ngày; Lacetti từ 500.000 - 700.000 đồng/ngày, xe Innova từ 1 - 1,2 triệu đồng/ngày. Thủ tục thuê xe cũng khắt khe hơn, ngoài chứng minh thư, sổ đỏ, khách hàng đặt cọc thêm 7 đến 8 triệu đồng. Kể cả những xe cao cấp như Camry, Civic với giá thuê cao 1,7 - 2,2 triệu đồng/ngày cũng cháy hàng", anh Thành nói.

Càng gần Tết, dịch vụ giặt là quần áo cũng rất đông khách, giá cả cũng tăng lên đáng kể. Ngày thường, phí giặt khô áo khoác 25.000 - 30.000 đồng/chiếc, sau 2 ngày có thể nhận hàng. Thế nhưng hơn 1 tuần lại đây, một số cửa hàng giặt khô trên đường Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngọc Thạch tăng giá mạnh. Tùy vào từng chất liệu, mức giá có thể lên 120.000 - 150.000 đồng/chiếc.

THÊM XE KHÁCH, XE DYLAN BỐC CHÁY

Khoảng 3g sáng 2/1, hai xe khách (loại 24 và 12 chỗ ngồi) đỗ trước cửa Công ty CP chè Mỹ Lâm (xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) bỗng dưng phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Trong khi đó, khoảng 10g sáng 2/1 khi đang đi trên giao lộ Hồ Học Lãm - quốc lộ 1A (P.An Lạc, Q.Bình Tân), chiếc xe Dylan 150 do anh Mai Quốc Hùng (32 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh, Hóc Môn) điều khiển bất ngờ bốc cháy.

Anh Hùng cho biết anh chở vợ, con chạy từ Bến Tre về TP.HCM, lúc vừa qua giao lộ Hồ Học Lãm - quốc lộ 1A anh ngửi thấy mùi khét, sau đó xuất hiện khói phát ra từ bộ phận máy của xe và bốc cháy

.“Quá hoảng loạn tôi tấp xe vô lề, một số người dân dùng cát tấp vào chỗ phát cháy, cùng lúc có xe buýt đi ngang qua nên kịp thời mượn bình xịt chữa cháy dập tắt ngọn lửa” - anh Hùng kể lại.

Dù ngọn lửa được dập tắt kịp thời nhưng xe Dylan 150 đã bị cháy sém một mảng lớn bên hông xe, cốp xe và yên bị hư hỏng nặng. Tin trên báo Tuổi trẻ.

ĐẦU NĂM, NƯỚC VÀ GAS TĂNG GIÁ

Bắt đầu từ 1.1.2012, UBND TP.HCM quyết định tăng giá nước. Theo đó, đối với các hộ dân cư, đơn giá nước theo định mức đến 4 m3/người/tháng là 4.800 đồng/m3 (tăng 400 đồng so với năm 2011); từ trên 4m3 đến 6 m3/người/tháng: 9.200 đồng/m3 (tăng 900 đồng); trên 6 m3/người/tháng: 11.000 đồng/m3 (tăng 500 đồng).

Giá nước áp dụng tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể là 9.300 đồng/m3 (tăng 1.200 đồng); đơn vị sản xuất 8.200 đồng/m3 (tăng 800 đồng). Đơn vị kinh doanh - dịch vụ là 15.200 đồng/m3 (tăng 1.700 đồng).

Cũng từ ngày 1/1, các công ty kinh doanh gas thông báo tăng giá bán từ 24.000 - 26.000 đồng/ bình 12kg. Cụ thể, gas Saigon Petro tăng 24.000 đồng/bình 12 kg lên 375.000 đồng/bình; Petrolimex Sài Gòn tăng 24.000 đồng/bình 12 kg, tăng 26.000 đồng/bình 13 kg; còn Shell gas tăng 24.500 đồng/bình 12 kg.

Như vậy, với mức điều chỉnh mạnh này thì kể từ ngày đầu tiên của năm mới 2012, giá bán lẻ gas tối đa tới tay người tiêu dùng sẽ lên tới 375 nghìn đồng/bình 12 kg.

ĐẦU NĂM, GIÁ VÀNG TĂNG

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn nghỉ giao dịch từ cuối tuần qua nhưng hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường tại một số công ty kinh doanh vàng và các cửa hàng nhỏ lẻ, với giá vàng được niêm yết trong ngày 2-1 cao hơn giá của SJC ngày cuối tuần trước đến 600.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng PNJ-DAB được mua với giá 41,6 triệu đồng/lượng, bán ra 42,45 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn giá ngày thứ Bảy tuần trước 550.000 đồng/lượng.Còn tại khu vực chợ Bến Thành, giá vàng được mua vào khoảng 42,5- 42,55 triệu đồng/lượng, bán ra 42,6-42,7 triệu đồng/lượng. Ở khu vực chợ Tân Bình, TPHCM giá vàng cũng được niêm yết quanh mức này.

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu dù vẫn tăng cao hơn cuối tuần trước nhưng vẫn thấp hơn các công ty khác khoảng 600.000 đồng/lượng. Cụ thể giá mua vào ở mức 41,45 triệu đồng/lượng, bán ra là 41,75 triệu đồng/lượng. Tin trên Sagion Times.

BẮT TẠM GIAM 1 PHÓNG VIÊN

Chiều 2/1, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương), phóng viên báo Tuổi Trẻ TP.HCM. Ông Khương, sinh năm 1975, quê ở Khánh Hòa, bị điều tra về hành vi “đưa hối lộ”.

13h05 chiều 2/1, cơ quan CSĐT công an TP.HCM có mặt tại nhà ông Khương ở một con hẻm trên đường Chiến Thắng, phường 9, quận Phú Nhuận.14h10 cùng ngày, ông Khương đã được đưa ra khỏi nhà bằng xe gắn máy, sau đó chuyển về trại giam Chí Hòa.

XE MÁY ĐẤU ĐẦU Ô TÔ, BÀ BẦU ĐI CẤP CỨU

Khoảng 9h30’ sáng 2/1, xe ô tô tải BKS 30M – 8845 đang lưu thông theo hướng Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển thì va chạm với xe máy BKS 18L1-026.56 chở hai vợ chồng.

Cú phanh “cháy đường”, khiến xe ô tô chồm lên chiếc xe máy, làm người phụ nữ ngồi sau văng xa 2m, đập lưng xuống đất. Ngay sau đó, người phụ nữ được đưa đên bệnh viện 103 cấp cứu.Tại hiện trường, vết phanh của xe ô tô kéo dài hơn 1m. Phần đầu chiếc xe tải nát bét. Chiếc xe máy nằm dưới phần đầu xe ô tô, toàn bộ phần nhựa của chiếc xe máy vỡ vụn.

Lái xe ô tô tải tên Thịnh phân trần: Khi ô tô đang qua gần hết ngã tư, tín hiệu đèn giao thông đang ở màu xanh còn khoảng 20 giây, thì chiếc xe máy phóng lên. Qúa bất ngờ, tôi đã đạp phanh, nhưng không tránh được chiếc xe máy”.

Còn nam thanh niên điều khiển xe gắn máy tên Vũ Văn Tuấn (1987, nhà ở Hà Đông – Hà Nội), sau khi đưa vợ vào Bệnh viện 103 cấp cứu, đã quay lại hiện trường cho biết: “Tôi thấy nhiều người vượt đèn đỏ nên cũng vượt theo, không ngờ lại xẩy ra tai nạn. Vợ tôi đang mang bầu được 3 tháng, cầu mong sẽ không sao”.

BẮT ĐƯỢC HUNG THỦ GIẾT BÀ LÃO

Sáng ngày 2/1/2011, Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt được đối tượng Lê Văn Thuận, SN 1995, ngụ thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức tham gia sát hại bà Nguyễn Thị Tiết, 69 tuổi, ở xóm 2, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức cướp tài sản.Theo Công an huyện Mộ Đức, hiện còn một đối tượng khác, lực lượng Công an tỉnh và huyện đang tập trung truy bắt.

Tên Thuận cùng đồng bọn lừa bà Tiết đi mua lư đồng. Đưa đến đám rẫy mì vắng người bọn chúng dùng dao phay đâm nhiều nhát vào cổ và đầu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ rồi cướp gần 2 cây vàng và tiền.


Ngọc Anh (Tổng hợp)