- Trong mấy ngày vừa qua, các lực lượng bao gồm Công ty Đường bộ 222, Công ty Đường bộ 224, lực lượng công binh, dân quân tự vệ, lực lượng công an và lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm hơn 100 người đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm thi thể hai nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 6.

Riêng lực lượng quân sự gồm 30 người ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình, 30 người ở Ban chỉ huy quân sự huyện Mai Châu, lực lượng công binh 30 người, dân quân xã 180 người cùng với 6 máy xúc, 2 máy gạt, 2 máy nổ ép khí, 2 máy khoan đá, 1 máy chiếu sáng đã làm việc 24/24 giờ.

Tuy nhiên, từ khi vụ sạt lở xảy ra, do lượng đất đá quá nhiều, cộng thêm mưa dày hạt, trời tối mù mịt và đất đá vẫn tiếp tục sạt xuống nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều tối ngày 20/2 công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân vẫn đang triển khai. Những hình ảnh PV VietNamNet ghi lại:
 

Bộ đội công binh trèo lên đỉnh núi đặt mìn.

 

 

 
Những tảng đá lớn sụt xuống dưới chân núi cũng được cho nổ mìn để máy ủi vào giải phóng mặt bằng.

 
Công tác cứu hộ khẩn trương với 6 máy xúc và 2 máy ủi làm việc liên tục

 
Hai chú chó nghiệp vụ của trường trung cấp huần luyện chó nghiệp vụ Bộ đội biên phòng được đưa đến hiện trường phục vụ công tác tìm kiếm.
 
Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ





 
Hàng trăm người dân xã Đồng Bảng – Mai Châu đã đến xem, cổ vũ lực lượng tìm kiếm.

 
Ông Hà Văn Hùng thắp nén hương trên ban thờ lập vội cạnh nơi hai người cháu ruột tử nạn.

 
Lửa được đốt để xua tan giá lạnh cho những tốp thợ nghỉ ngơi

 
Một công nhân cứu hộ mệt mỏi sau nhiều ngày tìm kiếm

 
Lán trại cơ động được dựng lên, máy xúc dự phòng phục vụ công tác tìm kiếm 24/24.

 
Đèn chiếu sáng lưu động được đặt trên xe của Bộ tư lệnh công binh phục vụ công tác cứu hộ vào ban đêm.

 
Dự kiến công tác cứu hộ và thông đường còn diễn ra nhiều ngày nữa.

Phạm Hải