- Người đàn ông nằm im lìm bất động. Chiếc xe tải bị lật đè đôi chân ông. Vẫn còn thoi thóp thở, hàng chục thanh niên gần đó đã họp sức nâng chiếc xe lên đủ để kéo nạn nhân ra ngoài... 

Vụ việc xảy ra tại đường Ung Văn Khiêm (P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) vào lúc 20g20 ngày 22/2.

Trước nhà số 31, xe tải loại 2 tấn mang biển số 54Y-9312 chở đầy hàng hóa vẫn còn nằm lệch nghiêng một bên. Gần đó, chiếc xe máy 52M2-6641 nằm chỏng trơ trên mặt đường.

Theo lời những người chứng kiến, vào thời điểm trước đó, mật độ xe trên đường Ung Văn Khiêm thưa thớt. Xe tải lưu thông bình thường nhưng phía trước có một xe buýt đang dừng trạm. Lái xe tải đánh đầu xe qua trái để vượt lên. 

Người bị nạn được kéo ra để lại hiện trường chiếc xe tải bị lật nghiêng.

Bất ngờ ở chiều ngược lại xe gắn máy phóng tới. Cả hai đâm trực diện vào nhau. Người điều khiển xe máy ngã xuống đường, hai chân bị cán nát. Cả người nạn nhân nằm gọn dưới gầm xe tải.

Người bị nạn chỉ kịp kêu lên rồi ngất lịm. Hàng chục thanh niên ở gần đó vội vàng chạy đến cùng nâng chiếc xe tải (lúc này bị lật nghiêng), đủ kéo người bị nạn ra ngoài. Chiếc xe không nhúc nhích vì quá nặng.

Nhiều thanh niên khác tiếp tục kéo đến tham gia và chiếc xe tải được nâng lên. Những người khác chui vào kéo nạn nhân ra ngoài.

Nạn nhân khoảng 50 tuổi đã bất động. Mọi người nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Phần lớn nhóm cứu người là thanh niên. Nhờ vào tấm lòng của những bạn trẻ này mà một mạng người được cứu sống.

Trần Chánh Nghĩa