Ngày 13/1, TAND quận Hà Đông (Hà Nội) đã xét xử Phạm Hồng Kỳ, Dương Văn Sơn, Nguyễn Văn Đương về tội Xâm phạm mồ mả. Các bị cáo này trước đó đã khiến nhiều người dân bức xúc khi đang tâm đổ phế thải lấp đi nhiều ngôi mộ.
Chiều cùng ngày, sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Sơn 20 tháng tù giam, Đương 18 tháng, và Kỳ 12 tháng tù giam.
|
|
| Các bị cáo tại toà. |
Riêng bị cáo Đương, do trước đó đã bị 20 tháng tù treo về tội trộm cắp, chưa thực hiện xong án phạt, đang trong thời gian thử thách, lại tiếp tục phạm tội nên theo quy định, mức án tù treo trước đó đã bị chuyển thành án giam nên bị cáo này sẽ phải chịu 29 tháng tù giam. Ngoài mức án trên, các bị cáo còn phải bồi thường 389 triệu đồng.
Vốn là nhân viên hợp đồng của công ty cổ phần cơ giới giao thông An Thành, Kỳ được phân công đi tìm địa điểm đổ đất thải. Ngày 18/8/2010, Kỳ điện thoại cho Dương Văn Sơn (bảo vệ đoạn đường Lê Văn Lương) nhờ tìm chỗ đổ đất thải.
Sơn về bàn với Nguyễn Văn Đương (đội phó đội bảo vệ) về việc cho Kỳ đổ đất, sẽ được nhận tiền. Sau đó cả hai thống nhất cho Kỳ đổ đất bùn thải vào vị trí khu nghĩa trang Đồng Trưa (thôn Ỷ La). Ngày 20/8/2010, Sơn và Đương đến nghĩa trang này để “thám thính” trước. Dù thấy khu vực có nhiều ngôi mộ, nhưng cả hai vẫn đồng thuận để Kỳ đổ bùn tại đó.
Chiều hôm sau, 21/8/2010, Sơn dẫn Kỳ ra vị trí đã được thống nhất, ngã giá 140.000 đồng/ xe đất phế thải. Để tránh bị phát hiện, Sơn đổi lịch trực cho một nhân viên khác.
Tối cùng ngày, sau khi được “bật đèn xanh”, Kỳ điều động 4 xe ôtô liên tục đổ 29 chuyến bùn đất thải từ công trình xây dựng khu đô thị La Khê, Hà Đông vào khu nghĩa trang. Như vậy, Kỳ đã phải thanh toán cho Sơn và Đương số tiền 4,6 triệu đồng.
Sau lần đó, Kỳ còn giới thiệu cho bạn mình gặp Đương và thống nhất 150.000 đồng/ xe đổ phế liệu. Tổng cộng đã có 49 chuyến xe đổ bùn thải vào nghĩa trang, lấp đi 35 ngôi mộ của người dân.
Chỉ qua một đêm, nhiều người dân bỗng thấy mộ nhà mình bị “hô biến” đã hốt hoảng, bức xúc trình báo với cơ quan chức năng.
Vụ việc sau đó được báo chí lên tiếng, kẻ phạm tội bị bắt. Tuy nhiên, tại tòa, cả ba bị cáo đều có thái độ thiếu thành khẩn, cố tình chối tội, khiến nhiều người dân dự tòa không khỏi bức xúc.
Trước vành móng ngựa, Kỳ cho rằng: "Do đứng từ xa, thấy cỏ mọc như làn sóng nên bị cáo không biết đó là khu mộ”. Bị cáo Sơn cũng chối: "Bị cáo không biết là ở đó có mộ, và cũng do trời tối nên không nhìn rõ".
Trước thái độ thiếu thành khẩn của Sơn, vị chủ tọa phiên tòa đưa ra bằng chứng cho thấy, vào năm 2006, chính Sơn đã đưa bác ruột của mình đến an táng tại nghĩa trang trên nên không thể không biết việc khu vực đó có nhiều mồ mả.
Vị chủ tọa cho rằng: "Các bị cáo đi quan sát khu vực đó lúc 4 giờ chiều nên không thể nói là không nhìn rõ”.
Dù các bị cáo cố cãi nhưng HĐXX vẫn cho rằng, việc các bị cáo cho xe ô tô đổ bùn đất thải vùi lấp 35 ngôi mộ chưa cải táng tại nghĩa trang Đồng Trưa đã xâm phạm mồ mả thuộc về thế giới tâm linh theo phong tục và tập quán truyền thống của người Việt.
T.N