
Cô con gái mất tích
Gặp ông Diễn (52 tuổi, ở Việt Yên, Bắc Giang) thất thểu ngồi chờ luật sư ở cổng
tòa Hà Nội, gương mặt xạm đen còn nguyên nỗi đau về đứa con gái mới bị sát hại.
Ông không ngại ngần cho biết chuyện mình lên Hà Nội tìm gặp luật sư để mời bảo
vệ trong phiên xử phúc thẩm kẻ hiếp dâm, giết con gái ông.
“Nó hại con gái tôi chết tức tưởi mà chỉ bị phạt tù chung thân, gia đình tôi
đau đớn lắm, nên không thể chịu đựng được việc nó còn sống trên thế gian này.
Chúng tôi đã làm đơn kháng án.”, người cha tức tưởi kể.
![]() |
| Ông Diễn đau đớn kể lại chuyện buồn. |
Cái ngày đau đớn nhất đời có lẽ ông không thể nào quên được.
Đó là hôm 19/3/2011, trong làng có ba đám cưới, ông Diễn và mọi người trong nhà
chia nhau đi chúc phúc từng đám.
Đêm hôm đó, mọi người trong nhà chờ mãi không thấy con gái Luyến về, cố gọi điện
thì không liên lạc được. Sáng hôm sau, Luyến vẫn bặt tín khiến cả nhà lo lắng
bủa đi tìm khắp nơi.
Linh cảm xấu, cả hai họ nội ngoại cùng dốc lòng đi tìm cô gái. Họ đào xới khắp
nơi trong làng, từ đường cống, các mép nước, từng quả đồi, rặng cây nhưng vẫn
không thấy.
Để tìm được cô gái, người nhà ông Diễn tìm gặp những người đã gặp Luyến trong
đám cưới để tìm manh mối. Một người quen cho biết có gặp Luyến ở đám cưới. Tại
đó, cô bị Lê Khánh Duy (SN 1986, ở xã Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang) cợt nhả, trêu
ghẹo.
Duy là bạn đồng trang lứa với Luyến. Anh ta đã có vợ và con nhỏ, nhưng trước mặt
mọi người vẫn tỏ ra thiếu nghiêm túc với Luyến khiến cô khó chịu. Gia đình ông
Diễn tìm đến Duy để hỏi thực hư thì gã này thừa nhận đã khống chế ép Luyến phải
quan hệ tình dục với anh ta.
“Hắn nói sau khi làm nhục con gái tôi thì đã để cho Luyến về”, ông Diễn
kể lại.
Sự thật đớn đau
Đau đáu nỗi lo về cô con gái, cả nhà ông Diễn vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm trong
vô vọng. Bốn ngày sau, gia đình ông Diễn nhận được tin đã tìm thấy xác Luyến
trôi lập lờ trên sông.
Nhìn xác cô con gái vốn ngoan ngoãn, ông nén nỗi đau, quyết tìm cho ra kẻ thủ
ác. Ông không thể ngờ được kẻ gây ra cái chết cho con mình lại là Duy, gã bạn
trai trước đây của Luyến.
|
|
|
Lê Khánh Duy tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Bắc Giang. |
Sau khi người ta tìm thấy xác của Luyến thì Duy cũng bị bắt.
Hắn khai nhận: Gặp lại Luyến ở đám cưới, sẵn có hơi men trong người, Duy cợt
nhả, lấy điện thoại của Luyến để cô phải theo hắn.
Luyến cố nhờ người thân đưa về nhưng lúc đó, Duy xông đến nằng nặc đòi đưa cô
đi. Hắn đưa Luyến đến căn nhà cũ rồi dùng vũ lực để cưỡng hiếp cô gái. Đưa nạn
nhân ra cánh đồng gần đó, hắn định giở trò đê hèn lần nữa nhưng Luyến chống cự
quyết liệt.
Lúc đó, Duy dùng tay trái chặn trước cổ họng nạn nhân khiến Luyến giẫy giụa một
lúc rồi nằm im. Thấy nạn nhân đã tử vong, hắn vứt xác cô gái xuống sông rồi thản
nhiên quay lại đám cưới như chưa có gì xảy ra.
Ngày 2/12/2011, Lê Khánh Duy bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Bắc Giang.
HĐXX tuyên phạt Duy mức án chung thân cho cả hai tội Hiếp dâm và Giết người.
Cho rằng mức án dành cho bị cáo là quá nhẹ, gia đình ông Diễn đã làm đơn kháng
cáo. Theo lịch, ngày 1/3 sẽ diễn ra phiên phúc thẩm, ngày 29/2, ông Diễn mới
cuống cuồng tìm luật sư để giúp ông đòi lại công lý cho con gái. Ông Diễn đã xin
hoãn tòa để luật sư bảo vệ quyền lợi của gia đình ông có thời gian nghiên cứu hồ
sơ.
-
T.Nhung

