- Đang ngồi ăn hủ tiếu trên lề đường Chu Văn An (P.26 Q. Bình Thạnh TP.HCM), một bé gái bị xe taxi hốt gọn, kéo lê dưới gầm hơn 10m. . .Cô bé thoát chết như có phép mầu.

Vào lúc 21g ngày 26/3, xe taxi Vinasun 56M-1571 từ tiệm rửa xe Ngọc Khoa (73A Chu Văn An) bất ngờ lao thẳng lên lề húc tung một xe hủ tiếu cùng nhiều bàn ghế.

Bé Lê Kim Ngân (10 tuổi) đang ngồi ăn bị xe taxi kéo lê dưới gầm một đoạn hơn 10m và chỉ chịu dừng lại nhờ vào bậc lên xuống của nhà số 71.

Dưới gầm xe taxi còn vướng bộ bàn ghế nhựa

Lúc này, hơn 20 người dân đã cùng nhau nhấc bổng xe taxi đưa bé Ngân ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hai người phụ nữ cùng ngồi ăn với bé Ngân thoát nạn trong gang tấc.

Tai hiện trường, xe hủ tiếu đổ kềnh. Bàn ghế, xô chậu…văng tung tóe. Đầu xe taxi bị bung nhiều chỗ. Dưới gầm taxi còn vướng một bộ bàn ghế nhựa.

Nhiều người thuật lại, nếu không nhờ xe hủ tiếu làm chậm bớt tốc độ và bậc lên xuống của nhà 71 quá cao cản lại, chắc chắn xảy ra thảm họa bởi phía trước có nhiều người đang ngồi hóng mát và trẻ con nô đùa.

Công an phường 26 có mặt ngay tai hiện trường tạm giữ người lái taxi.

Được biết, điều khiển xe taxi gây tai nạn là Đặng Hoàng Hôn (27 tuổi, ngụ Châu Thành – Hậu Giang).

Hôn là nhân viên của cơ sở dịch vụ rửa xe Ngọc Khoa chỉ cách đó vài mét. Sau khi rửa xe xong, Hôn đánh xe ra ngoài chưa kịp giao cho khách đã gây ra tai nạn.

Trần Chánh Nghĩa