
Từ chiếc xe chuyên dụng, thị Huệ được 4 chiến sĩ công an áp giải vào phòng để lấy lời khai. Vào phòng, kẻ bắt cóc vẫn lạnh lùng, mặt cúi gằm, khuôn mặt hốc hác. Câu đầu tiên Huệ nói rằng: “Em không ngờ sự việc mình làm lại nghiêm trọng đến vậy. Em không nghĩ mình bắt cóc cháu…”
Trước đó, chị Nguyễn Thị Hồng, (28 tuổi, mẹ cháu Na) cho biết, gần 7h ngày 28/3, Huệ là bạn của anh Lê Viết Duẩn (39 tuổi), anh trai của bố cháu Na đã dẫn cháu Na đi chơi.
![]() |
| Áp giải kẻ bắt cóc cháu bé về cơ quan công an. |
Sự việc sau đó được trình báo lên Công an huyện Nghi Lộc và cơ quan công an đã vào cuộc giải cứu cháu bé thành công. Khi Huệ bị bắt, y khai báo là anh Duẩn nợ mình 5 triệu đồng, nên bắt cháu Na để đòi chuộc. Nhưng anh Duẩn một mực không thừa nhận nợ tiền Huệ.
![]() |
| Trao trả lại bé Na cho gia đình. |
Được biết, anh Duẩn từng có vợ và 1 đứa con trai hơn 10 tuổi, nhưng nay đã ly dị. Hiện tại, anh Duẩn cũng đang được CA huyện Nghi Lộc điều tra một số việc liên quan đến làm ăn thua lỗ, nợ nần và chạy việc…
Đại tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng CA huyện Nghi Lộc trực tiếp bế cháu Na xuống xe trao trả cháu bé sang vòng tay của mẹ. Ôm con vào lòng, chị Nguyễn Thị Hồng khóc nức nở trong sung sướng. Đứa con gái bé bỏng của chị mới 3 tuổi gầy đi nhiều, nhưng nay đã trở về an toàn.
Quốc Huy

