
Khi đi ngang cầu Chợ Cầu (quận 12, TP.HCM) nhiều người dân không khỏi tò mò về người đàn ông trạc tuổi thất tuần, ngồi bên tấm bảng hiệu đề chữ “Đoán vận - cầu may – cầu gia đạo”. Mỗi quẻ bói “thầy” lấy của khách 50 ngàn đồng.
Ông có cách xem bói khá “độc”, đó là xem chỉ tay bằng một chiếc kính lúp lớn. Có lẽ do cách xem “độc” này khiến lượng khách ngày càng tăng, cứ khoảng 30 phút lại có người ghé qua hỏi chuyện tình duyên, gia đạo. Thậm chí có du khách nước ngoài cũng hiếu kì ghé qua xem thử.
![]() |
| Xem bói bằng kính lúp là nét “độc” của vị thầy bói này |
Người dân ở đây cho biết, rất khó để gặp được thầy bói kì lạ này, nhưng những tháng gần đây, nhất là thời điểm sau Tết, người đàn ông này tổ chức xem bói một cách công khai. Mỗi ngày, ông xuất hiện tại cầu Chợ Cầu vào khoảng 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa; chiều từ 13 giờ đến 17h…
![]() |
| Vị thầy bói hăng say “phán” chuyện tình duyên gia đạo cho khách. |
![]() |
| Nhiều khách qua đường hiếu kì ghé qua để xem bói |
Mong người dân có nhận thức đúng đắn hơn với loại tệ nạn này, để những kẻ muốn trục lợi bằng bói toán sẽ không còn cơ hội lợi dụng lòng tin của người khác.
Minh Nhật


