- Quá sợ hãi vì người thân trong gia đình liên tiếp nằm xuống, một gia đình đã nhờ Huỳnh Thị Hữu Duyên (26 tuổi, Bình Định) “áp vong” để cứu mẹ, cứu vợ của mình. Thế nhưng, sau những ngày tháng bị “nữ quái” này giẫm đạp không thương tiếc, người phụ nữ ấy đã tử vong trước khi nhập viện.
 
Ngày 19/4, TAND TP.HCM đã mở lại phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thị Hữu Duyên (26 tuổi, quê Bình Định) phạm tội “hành nghề mê tín dị đoan”.
 
Theo nội dung vụ án, Ông Ngô Ngọc Duy (64 tuổi, Bình Định) có vợ là bà Trần Thị Liễu, con gái là chị Ngô Thị Thơm. Trong thời gian làm việc tại TP.HCM, chị Thơm ở chung nhà trọ với Huỳnh Thị Hữu Duyên và một người bạn. Giữa năm 2008, chị Thơm chuyển về quê và cho Duyên đến ở nhờ.
Huỳnh Thị Hữu Duyên sau phiên tòa đầu tháng 3/2012.
Cuối năm 2008, mẹ bà Liễu chết. Gần một tuần sau, chị ruột bà Liễu cũng mất theo khiến cả gia đình vô cùng lo lắng. Qua xem bói, thầy bói “phán” do mẹ bà Liễu chết phải giờ độc nên sẽ còn nhiều người khác phải chết theo. Từ đó, ông Duy luôn bị ám ảnh và cho rằng nhà mình thường vang lên những tiếng động bất thường vào mỗi đêm.
 
Lợi dụng câu chuyện trên, Huỳnh Thị Hữu Duyên nói với ông Duy rằng có người cõi âm về mách bảo mình rằng do gia đình ông ăn ở thất đức nên bị các “ngài” quở phạt, nếu không cúng bái cẩn thận thì bà Liễu sẽ là người tiếp theo phải chết. Tin lời, ông Duy đã chi hàng chục triệu đồng để nhờ Duyên cúng giúp.
 
Đầu năm 2009, chị Thơm cùng em gái trở lại thuê một căn nhà ở quận 12 (TP.HCM) ở cùng với Duyên. Tiếp tục lợi dụng sự mê tín của gia đình ông Duy, Duyên cho biết có “ngài” hiện về báo mộng rằng gia đình chị Thơm sắp gặp “nạn”, bà Liễu sẽ chết nếu không vào TP.HCM sống cùng bị cáo để bị cáo cúng giải hạn. Ngoài việc các con phải lo ăn ở, phục vụ sinh hoạt, ông Duy phải gửi thêm 48,9 triệu đồng nhờ Duyên ra tay “giúp đỡ”.
 
Hàng ngày, Duyên “áp vong” để “cứu” bà Liễu bằng cách dùng tay, chân, chày đâm tiêu đánh đập; thậm chí đứng cả hai chân nhảy trên người rồi đạp bà Liễu để “ngài” không phạt bà nữa. Ngày 14/8/2010, sau gần một năm bị đánh đập, bà Liễu đã tử vong do bị đa chấn thương nặng.
 
Xét xử sơ thẩm, TAND quận 12 (TP.HCM) tuyên phạt Duyên mức án 4 năm tù về tội “hành nghề mê tín dị đoan”, buộc bị cáo bồi thường tổng cộng 65 triệu đồng cho gia đình bị hại. Duyên kháng cáo toàn bộ bản án đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và giảm mức bồi thường. Phía gia đình nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và tăng khoản bồi thường.
 
Đầu tháng 3/2012, vụ án được đưa ra xét xử nhưng sau đó đã phải tạm hoãn để bổ sung đơn kháng cáo của gia đình bị hại trong hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa hôm nay, Duyên thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng bị cáo phạm tội do người bị hại tự nguyện, từ đó Duyên giữ nguyên yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt.
 
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Duyên 4 năm tù về tội “hành nghề mê tín dị đoan”. Về phần bồi thường dân sự, Hội đồng xét xử tuyên hủy một phần bản án liên quan đến trách nhiệm dân sự, cho phép gia đình bị hại khởi kiện yêu cầu bồi thường bằng một vụ kiện dân sự khác.
 
M.Phượng