- Trong suốt buổi sáng, tòa tập trung lấy lời khai của bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và bị hại là chị Lê Thị Lý (SN 1981, quê ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội). Cả hai vợ chồng thi nhau “tố” người kia ngoại tình.

Chồng “tố” vợ ngoại tình với 4 người

Trong phần trả lời thẩm vấn của mình, người chồng chỉ nhận một phần hành vi phạm tội của mình.

Theo dõi toàn bộ nội dung dưới đây:

- Bị cáo khai lại toàn bộ hành vi đánh vợ?

- 2h đêm tôi dậy, qua máy tính tôi phát hiện vợ mình đã ăn nằm với 4 người chứ không phải một người. Tôi gọi vợ tôi dậy hỏi, vợ tôi nhận đã sa ngã khi không kiềm chế được. Lúc đó tôi đập ảnh cưới, dùng ống nhựa đánh vợ.

- Thời gian bị cáo đánh chị Lý?

Cả hai vợ chồng thi nhau “tố” người kia ngoại tình.

- Chính xác 4h đến 5h30. Tôi vụt vào mông, đùi, chân cô ấy 

- Khi đánh có ai chứng kiến?

- Không có ai chứng kiến!

- Bị cáo khai lại tư thế và việc đánh của bị cáo diễn ra như thế nào?

- Tôi ngồi cạnh, cô ấy nằm sấp, tôi hỏi và cô ấy nhận, tôi vụt vào vai, đùi, chân. Ngồi sát với nạn nhân luôn. Đánh như thế, không thể đánh được vào vai với vào sườn.

- Mục đích đánh là gì?

- Chỉ là để răn đe để vợ chấm dứt mối quan hệ bất chính ở nước ngoài, không có ý đánh chết vợ.

- Khi bị cáo đánh, bị cáo có bắt chị Lý viết gì không?

- Không. Tôi nghĩ là vợ ăn nằm với 4 người thì không thể tha thứ được nên tôi bắt vợ viết đơn ly hôn vào 11 h sáng ngày 20/10.

- Khi bị cáo bắt vợ viết đơn ly hôn thì có ai?

- Không có ai.

- Nội dung đơn ly hôn viết gì?

- Trong đơn nêu việc vợ tôi ngoại tình, tôi có quyền nuôi con. Lúc 2h sáng tôi kiểm tra máy mới biết vợ tôi ăn nằm với nhiều người như vậy nên đã gọi điện cho mẹ vợ sang ngay giải quyết. Mẹ vợ tôi nói sáng mai sẽ sang.

- Ngoài hành vi đánh chị Lý, bị cáo còn có hành vi gì khác?

- Tôi chỉ có hành vi chửi bới cô ấy lăng loàn, ngoài ra không có hành vi gì khác.

- Bị cáo còn làm gì nữa?

- Tôi đập phá một số đồ dùng, gương trang điểm, đồ đạc, vứt quần áo của Lý ra ngoài. Tôi đuổi về Hà Tây nhưng cô ý không về, khóc lóc, tôi tức nên đập mỹ phẩm, không xé được quần áo thì tôi cắt đi.

- Bị cáo có bao nhiêu lần đánh vợ?

- Trước đây vợ chồng tôi có mâu thuẫn tôi đã tát vợ tôi hai lần, còn sau đó tôi không tát nữa, rạng sáng ngày 21 thì tôi đánh.

- Nguyên nhân những lần tát trước?

- Cũng do vợ tôi ăn nằm với người khác. Tôi nghĩ cô ấy đi ngoại tình thì tôi tha thứ, nhưng tôi thấy vợ chồng tôi tình cảm không được như xưa nữa thì tôi nói.

- Bị cáo nghe tin vợ ngoại tình từ khi nào?

- Từ tháng 5/2009.

- Vợ chồng phát sinh mâu thuẫn từ bao giờ?

- Từ tháng 5/2009, có người bên nước ngoài, cả em tôi cũng gọi điện về nói là vợ tôi ăn nằm với người khác bị người ta cắt tóc. Tôi bắt vợ tôi về thì cô ấy nói là còn dở công việc bên đó chưa về được. Đến tháng 11 thì cô ấy về.

- Khi về rồi thì tình cảm thế nào?

- Không được mặn nồng như xưa.

- Hai vợ chồng có mâu thuẫn gì?

- Hai vợ chồng không đả động đến chuyện cũ nữa vì tôi và cô ấy đều bận đi làm tối ngày

- Từ khi vợ về nước có mấy lần đánh vợ?

- Có ba lần. Một lần vợ chồng mâu thuẫn, tôi tát cô ấy. Một lần nữa vợ chồng tôi lại mâu thuẫn xỗ xát, tôi lại tát thêm cô ấy cái nữa là hai cái. Và với cái lần tôi đánh cô ấy hôm 21/10 nữa.

- Khi bà Tuyên sang bị cáo có bắt vợ viết gì không?

- Mẹ vợ tôi nói bắt vợ tôi viết bản kiểm điểm để lần sau nó còn như thế thì lấy làm bằng chứng. Trước khi vợ tôi viết bản cam kết thì mẹ vợ tôi có vụt vào vai vợ tôi.

- Bản cam kết viết gì?

- Bản cam kết Lý viết trong thời gian ở nước ngoài cô ấy đã ăn nằm với người khác

- Bị cáo có ép chị Lý không?

- Tôi không ép, đã là bản cam kết còn ép thì có nghĩa lý gì? Sau khi viết xong bà Tuyên nói là ngày xưa như thế thì cạo đầu bôi vôi, giờ thì cắt tóc để xin lỗi gia đình, đoạn tuyệt với tình cũ. Tôi không yêu cầu cắt, như thế là không chính xác.

- Ai là người cắt?

- Em tôi cắt.

- Ai là ng bảo cắt?

- Bà Tuyên bảo cắt ạ.

- Việc cắt tóc có ai chứng kiến?

- Mẹ tôi và em tôi.

- Sau khi anh đánh vợ, tình trạng chị Lý thế nào?

- Tôi thấy tím ở mông, đùi, chân.

- Có đưa vợ đi điều trị không?

- Tôi lấy dầu và mật gấu bóp, tôi nghĩ không vấn đề gì phải đi chụp chiếu gì cả vì không sứt chân sứt tay.

- Trong thời gian chị Lý điều trị ở bệnh viện bị cáo có đến thăm không?

- Ngày nào tôi cũng đến nhiều lần, trong suốt thời gian đó tôi đến trên dưới 20- 30 lần

- Mục đích?

- Tôi xin lỗi, chăm sóc vợ, đưa con ra chơi, tối nào tôi cũng ngủ lại trông vợ.

- Ngoài mục đích chăm sóc vợ còn mục đích gì khác?

- Xin vợ và mẹ vợ tha thứ cho lỗi lầm tôi đã đánh Lý. Tôi nghĩ là ông trời sẽ quả báo, tôi không đe dọa gì cả.

- Bị cáo khai lại bị cáo đã nói gì với chị Lý?

- Mày đừng viết đơn tố cáo tao, tao chết tao không chết một mình đâu, ngày tao ra tù sẽ là ngày giỗ của tao với mày.

- Trước đó có lần nào bị cáo gọi điện đe dọa chị Lý không?

- Không.

- Ngoài lần bị cáo đe dọa chị Lý như đã khai, còn lần nào nữa ?

- Không còn lần nào nữa

Người vợ khai trong nước mắt

Trong nước mắt, chị Lý nức nở khai:

- Vợ chồng chị mâu thuẫn từ khi nào?

- Kể từ khi phát hiện chồng tôi có quan hệ ngoại tình với cô A. là hàng xóm nhà tôi.

- Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cuộc sống gia đình chị thế nào?

'Anh ấy gọi điện và nói 'mày đừng tưởng tao sẽ bị đi tù và tao với con A. sẽ tố cáo mày vì mày cắt tóc nó. Tao mà đi tù thì ngày ra tù sẽ là ngày giỗ của tao với mày'.

 

- Cuộc sống vợ chồng tôi đảo lộn ạ. Tôi có khuyên chồng tôi và người thứ ba kia nhưng họ vẫn ngang nhiên.

(Nói đến đây chị Lý bật khóc).

- Việc chồng chị ngoại tình có ai biết?

- Làng trên xóm dưới đều biết hết, chỉ có tôi là người biết sau cùng.

- Chị bị chồng đánh bao nhiêu lần?

- Sau khi phát hiện chồng tôi ngoại tình vào tháng 8/2011, vợ chồng tôi có xô xát và tổng cộng anh ấy đánh tôi 4 lần.

- Chị trình bầy lại?

- Lần đầu là đầu tháng 8, có chồng cô A. đến gặp tôi nói vợ anh ta và chồng tôi có quan hệ bất chính. Lần đó tôi có nói cô A. thì chồng tôi đạp và tát. Đến tháng 15/10 anh đánh tôi hai lần, một lần phải đi cấp cứu, cho đến ngày 20/10 anh ấy lại đánh tôi.

- Chị cho biết toàn bộ diễn biến bị đánh vào đêm 20 và sáng 21?

- Đêm 20, lúc 9h tối anh ấy lên phòng chửi tôi và gia đình nhà tôi thậm tệ, lăng mạ bố mẹ tôi những lời thậm tệ, nói là sau khi tôi cắt tóc cô A, làm anh ấy không ngủ được với cô ấy hai ngày rồi làm anh ấy bứt rứt.

Lúc đó anh ta đọc cho tôi viết đơn ly dị rằng tôi ngoại tình, tôi không có điều kiện nuôi con. Lúc đó tôi khóc với mẹ chồng...

- Chị bị đánh như thế nào?

- Tôi đang ngồi ở giường thì anh ấy đứng trước mặt tôi đánh.

- Sau đó như thế nào?

- Lúc đó tôi bị đánh và viết đơn xin ly hôn xong thì tôi bị choáng, em chồng có dìu sang phòng Thiện thì anh ấy cắt, phá hết đồ đạc của tôi. Xong anh ấy gọi tôi sang. Lúc đó có ảnh của bố tôi, anh ấy xé ra làm bốn, cho vào đũng quần, bố tôi đã mất, tôi mang ảnh bố tôi sang nhà chồng để tâm sự những lúc buồn.

(Nói tới đây nạn nhân nghẹn ngào, phải tạm dừng mới có thể trình bầy tiếp).

Lúc đó mẹ chồng tôi bắt tôi sang phòng Thiện. Lúc đó ánh ta bắt tôi cởi hết quần áo, lê ra ngoài, trước mắt gia đình nhà chồng, rồi quay clip. Lúc đó tôi nhớ có người mở cửa và mặc quần áo cho tôi. Lúc đánh xong cũng đã 4- 5 giờ sáng.

- Bị cáo bắt chị cởi hết quần áo thì có những ai?

- Có mẹ chồng tôi, con gái tôi và vợ chồng Thiện.

- Khi đó chị làm gì?

- Tôi có van xin nhưng anh ấy vẫn bắt tôi không quần áo bò từ phòng Thiện về phòng tôi.

- Sau khi chị vào phòng bị cáo còn làm gì?

- Bắt tôi nằm sấp trên giường, chân anh giẫm vào tay tôi, còn một tay đánh, rồi anh ấy dùng điện thoại đỏ của anh ấy quay clip.

- Khi mà mẹ chị sang chị khai là anh ta vẫn tiếp tục đánh chị đúng không?

- Tôi nhớ là khi mẹ tôi sang anh ấy chửi tôi nhiều lần, mẹ tôi nói việc tôi cắt tóc chị A. là sai rồi và khi con xin lỗi thì mẹ không nghe thấy, giờ thì mẹ có ở đây, con xin lỗi đi.

- Ai cắt tóc người phụ nữ kia?

- Những người bạn của tôi ạ.

- Khi mẹ chị sang bị cáo còn đánh chị lần nào nữa không?

- Anh ấy có tát tôi mấy cái, đạp tôi vào người. Lúc đó có cả mẹ tôi và mẹ chồng tôi ở đó.

- Sau khi mẹ chị sang, mẹ chị có ở lại không?

- Mẹ tôi có ở lại qua một ngày, mẹ tôi xin phép đưa tôi đi điều trị nhưng nhà chồng tôi không đồng ý, sau đó em chồng tôi đưa mẹ chồng tôi ra bến đò.

- Trong thời gian mẹ chị ở đó bị cáo còn có hành vi gì nữa không?

- Trong thời gian mẹ tôi ở đó thì anh ấy đánh tôi ít hơn. Anh ấy dứt tóc và tát tôi là nhiều. Lúc bắt tôi viết bản cam kết thì anh ấy lên tầng ba lấy đoạn nhựa đánh tôi ạ.

- Từ trước ngày 27 có ngày nào chị ra khỏi nhà bị cáo không?

- Có ngày 26 ạ. Lúc đó sức khỏe tôi yếu, tôi cũng không đi được đâu. Hôm đó mẹ chồng tôi đưa tôi đến nhà trọ của em gái. Tối hôm đó anh Thịnh gọi vào máy em gái tôi dọa sẽ đánh tôi chết. Sợ quá, em tôi gọi một xe taxi tôi ngồi tạm trên đó. Khi chồng tôi đến phòng trọ tìm tôi thì không thấy. Tôi gọi điện cho mẹ chồng sợ về nhà bị đánh, mẹ tôi bảo tôi cứ về.

Lúc đó anh ta gọi điện bảo tôi về, nếu không về anh ta sẽ tự sát ngay hôm nay... Tôi đành đi về. Khi đó tinh thần tôi hoảng loạn. Về đến nhà anh ấy lại đánh tôi tiếp.

- Tại sao chị không đi bệnh viện hoặc về nhà mình mà còn quay lại nhà chồng để tiếp tục bị đánh?

- Vì anh ấy dọa tự tử

- Trong khi chị nằm viện bị cáo bao nhiêu lần đến?

- Sau khi CQĐT triệu tập thì anh ấy và gia đình nhà chồng mới đến. Khi họ ra thăm nom nói tôi nghĩ lại đi, rút đơn về, tôi chưa một lần thấy chồng và gia đình nhà chồng hỏi thăm vết thương đã đỡ chưa, có ăn được không.

- Anh ta có câu nói gì hoặc gọi điện không?

- Anh ấy gọi điện và nói 'mày đừng tưởng tao sẽ bị đi tù và tao với con A. sẽ tố cáo mày vì mày cắt tóc nó. Tao mà đi tù thì ngày ra tù sẽ là ngày giỗ của tao với mày'.

- Còn lần nào nữa?

- Anh ấy có ra bệnh viện đe dọa tôi nữa.

- Khi mà bị cáo đe dọa chị như thế, tâm lý chị thế nào?

- Tôi rất hoảng loạn và lo sợ.

- Chị có căn cứ nào để xác định anh ấy sẽ làm như lời anh ta đe dọa?

- Tôi rất hiểu chồng tôi, anh ấy rất gia trưởng, nói là làm.

T.Nhung

* Tiếp tục cập nhật...