Chiếc xe bus 29 chỗ đang chạy bon bon trên đường thì đột nhiên mất lái, lao thẳng xuống sườn đê khiến gần chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét.

TIN BÀI KHÁC


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h chiều 20/5, tại tỉnh lộ 30 đoạn qua xã Đồng Quang (Quốc Oai, Hà Nội).

Theo lời nhiều nhân chứng, chiếc xe bus trên do tài xế Nguyễn Phong Thập (47 tuổi, Hà Đông) điều khiển chạy hướng Hà Đông - Ba Vì, khi đi qua địa phận xã Đồng Quang thì đột nhiên mất lái, lao thẳng xuống sườn đê.


Tại hiện trường, chiếc xe bus bị lật nghiêng nửa vòng (Ảnh: An ninh thủ đô)

Nhiều người dân quanh khu vực nghe thấy tiếng va chạm mạnh và tiếng la hét vội chạy ra thì phát hiện chếc xe bus nằm nghiêng trên mặt ruộng.

Phần đuôi xe chạm phải ngôi mộ bê tông phía chân đê nên chiếc xe không bị lộn nhiều vòng. Khi người dân đập vỡ cửa kính, gần chục người (7 hành khách, 1 lái xe, 1 phụ lái) mới thoát được ra ngoài, gương mặt thất thần, hoảng loạn. May mắn không có ai bị thương nặng.

Tại hiện trường, cửa kính chiếc xe bus văng xa gần chục mét, toàn bộ ghế ngồi, nội thất trên xe bị xô lệch, hỏng hóc. Một phần sườn xe bị đỉnh ngôi mộ xuyên thủng.

Trước đó vào chiều 18/5, trên QL 60 đoạn qua xã Đại Ngãi (Long Phú, Sóc Trăng) cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự. Chiếc xe bus do tài xế Lê Văn Tập điều khiển khi đi đến đoạn đường trơn, phanh gấp để tránh người khiến chiếc xe mất lái, lao xuống mương.

Hơn 10 người trên xe thoát chết, trong đó có 4 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Những ngày qua, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm, trong đó vụ tai nạn thảm khốc nhất xảy ra tối 17/5 tại cầu Sêrêpôk trên QL 14 thuộc địa phận TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm 34 người thiệt mạng.

M.Đức (tổng hợp)