- Vụ nổ đã khiến nhiều người bị thương. Các nhân chứng vẫn còn thấy kinh hãi khi kể lại vụ việc.

Có ít nhất 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội sau khi xảy ra vụ nổ ở hiệu vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình.

Tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Xanh Pôn, các y, bác sĩ tất tả tiền hành cấp cứu cho những nạn nhân, xen lẫn là tiếng khóc rên vì đau đớn.

Người nhà các nạn nhân đứng bên ngoài, không giấu được vẻ hoảng sợ. Các giường bệnh la liệt người bị thương, một số khác nằm trên cáng đẩy.

Có ít nhất 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội sau khi xảy ra vụ nổ ở hiệu vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình.

Bà Thảo (50 tuổi, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), bán hàng ở gần đó bị bỏng nặng ở hai chân do vụ nổ kinh hãi kể lại: “Xe đạp và hàng của tôi bị hất tung. Tôi bị lửa bắn vào hai chân gây bỏng rát. Sau tiếng nổ, mọi thứ rung chuyển như bị động đất”.

Bà Thảo cũng cho biết, bà thấy nhiều người bị thương trên đường.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (21 tuổi), nhân viên cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thuỷ, ở gần tiệm vàng, nạn nhân của vụ nổ kể lại: Lúc đó chị đang đứng trên tầng 2 của cửa hàng thì nghe thấy mọi người hô hoán - “có mìn”.

Sợ hãi, chị Ngọc Ánh cùng nhiều nhân viên khác vội chạy nhào xuống tầng 1. Lúc này, một tiếng nổ lớn kèm theo lửa bốc lên.

Chị Ngọc Ánh bị nhiều mảnh kính vụn bắn vào người khiến chị bị thương.

Chị Nguyễn Thị Nga, nhân viên cửa hàng bán nội thất ngay sát bên cạnh tiệm vàng cũng bị thương ở vùng mặt phải. Chị này cho hay cũng đã nghe thấy mọi người hô hoán “có mìn”.

Trong số những nạn nhân được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện đã có người lâm vào tình trạng mê man.

Đúng lúc chị Nga và mọi người chạy ra khỏi cửa hàng thì nghe thấy tiếng nổ đinh tai, khói mù mịt.

“Sau tiếng nổ đó là tiếng kêu cứu của nhiều người”, chị Nga kể lại.

Theo lời chị Nga, vụ nổ đã khiến những tấm biển quảng cáo cửa hàng rụng xuống, một số người đi đường bị thương, nằm trên đường, khói, lửa từ nơi phát ra vụ nổ bốc lên nghi ngút.

Còn Bác Vũ Thị Loan, người dân trong khu vực này cũng thất thần khi nhớ lại giây phút kinh hoàng: “Lúc đó thấy có 2 thanh niên vào tiệm vàng, ôm theo túi ni lông màu đen và đe dọa nhân viên.

Sau khi nhân viên bảo vệ đẩy anh ta ra khỏi cửa hàng, thanh niên này đã ném lại bọc ni lông. Thấy vậy, nhân viên của tiệm vàng đã vội vàng nhặt bọc ni lông này ném ra đường và trong tích tắc một tiếng nổ lớn phát ra làm rung chuyển mặt đất”.

Đến 11h30 cùng ngày, hiện trường vụ nổ cùng hai căn nhà số 124 và 122 trên phố Nguyễn Thái Học đã được tiến hành phong tỏa, che kín. (Ảnh: Anh Tuấn)


Đúng lúc quả mìn phát nổ, một chiếc xe tải 1,5 tấn đi đến đó cũng bị sức công phá của quả mìn làm biến dạng phần ca bin. Chiếc taxi chở khách bị vỡ tung phần cửa kính xe khiến một số hành khách ngồi trên xe bị thương.

May mà bảo vệ tiệm vàng phát hiện kịp thời, chứ một tích tắc nữa thì căn nhà nát vụn”- một người dân cho hay.

Trước đó, anh Nguyễn Quang Hùng, nhân chứng đi bên đường nơi xảy ra vụ việc cho hay: Tiếng nổ lớn phát ra anh vừa đi gần đến nơi, thấy có 3 thanh niên đi xe máy, trên tay cầm súng và mã tấu rồ gà bỏ chạy theo hướng Sân vận động Hàng Đẫy để thoát thân. Nhưng ngay sau đó đã bị cơ quan chức năng phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ.

Đối tượng Tạ Văn Thanh (SN 1987, ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) làm nghề tự do. (Ảnh: T.Nhung)

Chiều nay, Công an Hà Nội sẽ có thông tin ban đầu về vụ việc.

T.Nhung - Anh Tuấn