- Trời đang nắng như đổ lửa bỗng tối sầm lại. Hai chiếc quan tài vừa hạ huyệt. Nhiều tiếng nấc vang lên. Từ trong đám đông, hai người đàn ông và một phụ nữ khiêng mẹ của 2 bé ra ngoài. Chị đã ngất lịm...

Bà mẹ đơn thân và 4 đứa con vắng cha

Cuộc thảm sát điên cuồng của Phạm Văn Mạnh, một đối tượng nghiện ma túy đã làm chấn động vùng quê yên tĩnh. Cả ấp thậm chí cả xã, nhiều người dân nườm nượp đến nhà viếng hai cháu và động viên an ủi chị Thu Hà.

Đến 11g, hai cháu được chuyển đến nghĩa trang để an táng. Một rừng người theo sau tiễn đưa hai cháu về nơi yên nghỉ…

Lên xe vẫn ôm quan tài hai con.
 

Chị Hà dường như không còn sức chịu đựng trước biến cố quá đột ngột này. Ngày hôm qua, trong lúc đang làm việc ở một công ty chế biến đá hoa cương trong khu công nghiệp Nhơn Trạch, chị đã không tin vào tai mình khi nhận được tin báo từ những người quen biết.

Tức tốc chạy về, chị đã ngã quỵ trước thi thể hai con đang nằm bất động trên vũng máu.
 
Nếu ai lâm vào trường hợp như chị cũng không thể làm gì khác: một người phụ nữ tuổi vừa chớm nửa chừng xuân đã phải đơn thân vật lộn với cuộc sống, mạnh mẽ vươn lên nuôi con khôn lớn.
 
Nhìn chị nhiều giờ liền ngồi ôm quan tài con, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Bà con đến thăm mỗi người góp một câu an ủi, nhưng vẫn không làm chị nguôi ngoai.
 
Mười mấy năm về trước trong những lần rời nhà đi làm ăn xa chị đã kết hôn cùng anh Nguyễn Trường Linh và sinh được 2 con. Hôn nhân tan vỡ, chị đưa con về ở với mẹ già. Nhà mẹ cũng nghèo. Các anh, chị không ai có thể cáng đáng, giúp đỡ được nhiều. Thế là chị lao vào cuộc mưu sinh…
 
Gần đây, chị lại bước thêm bước nữa. Người chồng sau đã bỏ chị ra đi không để lại một dấu tích gì khi 2 đứa con chưa đầy tháng. Thế là chị lại nhờ mẹ già trông cháu để đơn độc tìm nguồn sống nuôi các con.

Chị Thu Hà ngất xỉu khi hai con được hạ huyệt.
 
Một người anh của chị thuật lại: “Nhìn nó làm việc mà trong lòng tôi đau như cắt. Là phụ nữ, em tôi đã phải vất vả lao động mỗi ngày 12 giờ tại công ty. Về nhà, bất cứ việc gì nó cũng làm. Từ may vá thuê đến chẻ ngó sen cho bạn hàng ngoài chợ, nó làm việc bằng cường độ lao động hơn cả nam giới, miễn sao có thu nhập nuôi con. Cháu Nguyễn Thị Kim Anh - đứa con gái lớn của em tôi hiện đang học lớp 10 trường PTTH Nhơn Trạch với kết quả học sinh giỏi hàng năm…làm cho mẹ nó vui hơn, quên đi nỗi nhọc nhằn”.  
 
Một cán bộ phụ nữ xã có mặt trong tang lễ đã phải thốt lên: “Cùng là phụ nữ như chị nhưng tôi phải khâm phục sức sống mãnh liệt, lòng tự trọng và tình thương yêu con vô bờ bến của chị Thu Hà. Nhiều lần chính quyền gợi ý chị làm các thủ tục để trợ giúp phần nào khó khăn nhưng chị từ chối. Chị đã vất vả nuôi 4 đứa con, 4 mảnh đời bất hạnh đến ngày nay. Ai ngờ, trời phụ lòng người…”.
 
Cũng trong tang lễ, một chị tiểu thương ở chợ cho biết, tháng nào cũng vậy, chị Hà mua sữa ở cửa hàng của chị về cho con uống. Mua tháng này trả tiền tháng trước. Gối đầu như thế nhưng chưa tháng nào chị trễ hẹn...

Tiếng chuông cảnh tỉnh

Tang tóc. Đau thương. Vụ thảm sát tại Long Tân đã làm chấn động dư luận. Từ lâu bà con nơi đây không ai nghĩ sẽ có một ngày nhiều mạng người ngã gục trước cơn say thuốc của các con nghiện.
 
Theo người dân, mấy năm cuộc sống của bà con nơi đây đã thay đổi khá nhiều. Từ những vụ đền bù đất đai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhiều gia đình từ nghèo khổ bỗng dưng giàu có đột ngột.

Đông đảo bà con tiễn đưa 2 cháu

Khi đã có tiền trong tay, bên cạnh những khao khát vốn ấp ủ từ lâu, những “phú ông” bất đắc dĩ này đã vung tay quá trán...
 
Lớp thanh niên con của họ cũng thế, nhiều người mải mê vùi đầu trong những cuộc chơi suốt sáng, trận cười thâu đêm. Dĩ nhiên, cái gì đến sẽ đến. Một số đông thanh niên trong xã vướng vào ma túy.
 
Tác hại của ma túy đối với bản thân con người chắc hẳn ai cũng biết. Thế nhưng tác hại từ ma túy đối với cộng đồng mà điển hình qua vụ thảm sát vừa qua thì ít người lường trước được.
 
Ông Phạm Minh Tân, chủ tịch UBND xã Long Tân bày tỏ đau buồn trước thảm họa đã xảy ra cho bà con trong xã. Ông và ông Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng công an xã thừa nhận tình trạng thanh niên trong xã sử dụng ma túy là có.
 
“Xã đã nhiều lần áp dụng biện pháp hành chính nhằm quản lý gắt gao các đối tượng nghiện ngập. Sắp tới, chắn chắn xã sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa để ngăn chặn kịp thời những hậu quả đáng tiếc xảy ra” – ông chủ tịch UBND xã Long Tân chia sẻ.  

Sức khỏe nạn nhân vẫn nguy kịch
 
Ngày 21/6, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho 3 nạn nhân của vụ việc nói trên.
 
Các nạn nhân bao gồm hai người lớn và một em bé được chuyển lên từ Đồng Nai lúc 23 h 15 phút ngày 19/6.
 
Hiện hai người lớn tên Phạm Thị Gái (sinh năm 1973) và Hồ Thị Phàm (sinh năm 1939) đang nằm tại Khoa Chấn thương sọ não. Bệnh nhân Phạm Thị Gái tiên lượng nặng, còn mê man, bệnh nhân Hồ Thị Phàm sau khi cấp cứu đã tỉnh.
 
Riêng một cháu bé đang nằm tại Khoa Ngoại thần kinh chưa rõ danh tính. Khi tới Bệnh viện Chợ Rẫy cháu bé bị chấn thương ở đầu đã được mổ cấp cứu ngay. Đến sáng nay cháu bé đã được đưa lên khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi.
 
Hiện các bác sĩ vẫn chưa thể tiên lượng gì nhiều về tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhân. Nhìn chung họ bị sốc nặng về tinh thần bởi vừa trải qua một vụ việc quá kinh hoàng.
 
Thanh Huyền

 
Trần Chánh Nghĩa