- Sáng 16/7, tại thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), một phụ nữ bị chết vì do người chồng bạo hành suốt nhiều năm trời.

Phát hiện xác bên nấm mộ

Rạng sáng ngày 16/7, bà Đặng Thị Thắm, 55 tuổi, ở Đội 3, thôn Điện An 1 nghe tiếng kêu của ông Trương Lâm Đồng, 62 tuổi, nhà ở cạnh bên.

Bà chạy qua thấy bà Nguyễn Thị Kim Cúc, 55 tuổi là vợ của ông Đồng bị chết. Máu chảy ra từ miệng. Bên cạnh có lọ thuốc diệt sâu.

Theo ông Đồng cho biết, sau khi thức dậy, ông ra vườn hái trái mướp thì phát hiện vợ ông đã uống thuốc diệt sâu tự tử. Trước cái chết của bà Cúc, ông Đồng đòi chôn cất sớm, nhưng anh chị em ruột bà Cúc không cho, báo chính quyền địa phương và công an xã điều tra làm rõ nguyên nhân.

Lá đơn của gia đình phía bà Cúc cho rằng nguyên nhân bà Cúc chết do ông Đồng gây nên.

Hàng xóm đến chia buồn cái chết của bà Cúc.


Người thân của hai vợ chồng bà Cúc kể lại, bà Cúc có lấy ông Trương Lâm Đồng sinh được 5 người con. Hiện nay tất cả người con đều làm ăn xa, ngôi nhà chỉ có hai vợ chồng. Bà Cúc là người phụ nữ hiền hậu, chịu thương chịu khó lo cho chồng con. Ngược lại, người chồng ăn nhậu, thường xuyên hành hạ chưởi bới bà Cúc.

Mỗi năm khoảng 6 đến 7 tháng, bà Cúc ở TP Hồ Chí Minh bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình. Mỗi khi về lại quê đưa hết tiền cho ông Đồng giữ, tiêu xài nhậu nhẹt.

Đầu năm 2012, sau khi nhậu về ông Đồng quậy đập phá tài sản gia đình, đốt rụi xe máy. Công an và phụ nữ xã Nghĩa Thương đã tổ chức ren đe, kiểm điểm ông Đồng.

Tháng 4/2012, bà Cúc từ TP Hồ Chí Minh trở về lo cho đứa con gái cưới chồng. Khi tiền trong nhà đã hết, nhưng vì trong người bị bệnh, bà không thể vào lại TP Hồ Chí Minh bán vé số.

Thấy vợ không đi làm, ông Đồng tỏ ra khó chịu. Mỗi khi nhậu về, tìm cách gây sự, chửi bới vợ không kiếm tiền về đưa cho cho ông. Sáng ngày 14/7, ông Đồng đuổi bà Cúc ra khỏi nhà.

Bà Cúc bỏ đi, đến chiều quay về lại nhà, thì ông Đồng nạt nộ rượt đuổi đánh không cho vào nhà. Bà đã không dám về nhà, ghé nhà hàng xóm tá túc.

Đến sáng ngày 16/7 thì người dân phát hiện bà Cúc nằm chết tại gần hai ngôi mộ trong vườn nhà ông Đồng. Ngoài ra, người dân còn phát hiện trong túi áo bà Cúc có thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi các con, bà Cúc phải tìm đến cái chết bởi không thể chịu được sự hành hạ của người chồng độc ác.

Đắng lòng phận cam chịu

Theo ông Nguyễn Tấn Lang – em ruột của bà Cúc, bà Cúc quê ở xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh. Năm 1981, bà làm công nhân ở tỉnh Bình Định thì quen với ông Đồng. Hai người đi đến hôn nhân, bà Cúc theo ông Đồng về quê xã Nghĩa Thương sinh sống. Là người phụ nữ thật thà, thương chồng, con hết mực.

Tuy bị chồng hành hạ, bạo hành, nhưng mỗi khi về quê ở Sơn Tịnh, bà Cúc đều che giấu. Năm 2006, khi cha ruột chết. Bà Cúc phải về Sơn Tịnh lo đám tang, chôn cất cha.

“Ở được 2 ngày, chị Cúc nhờ người em gái chở về nhà. Thấy vợ về ông Đồng mắng nhiếc, ghen tuông làm gì đi 2 ngày không về nhà.

Ông ta còn đòi đốt xe máy của em gái bà Cúc. Thật quá đáng, cha ruột chết mà không cho về lo tang. Chính từ lần đó, chúng tôi mới biết bà Cúc thường xuyên bị ông Đồng bạo hành” - bức xúc, ông Lang kể lại.

Nhiều người cho biết, cách đây vài năm, một lần uống rượu vào, ông Đồng đánh bà Cúc, rồi cầm tay bà gí vào ổ điện cho giật. Bà Cúc bị thương nặng phải nằm viện nhiều ngày. Theo bà Đặng Thị Thắm, cách đây vài hôm, bà Cúc bảo đang bị bệnh, nhưng cố gắng vài ngày nữa sẽ vào TP Hồ Chí Minh tiếp tục bán vé số.

Vì ở nhà cứ bị ông Đồng hạch hoẹ, gây chuyện nên bà Cúc định mượn tiền bà Thắm mua vé xe vào TP.HCM. Chuyện bà Cúc bị ông Đồng đuổi ra khỏi nhà là thường xuyên. Nhiều lúc ngại tá túc hàng xóm, bà Cúc chờ ông Đồng ngủ mới lén về ngủ ngoài hè.

Theo bà Lê Thị Hiền – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa cho biết: “Mỗi khi uống rượu vào ông Đồng bạo hành vợ con. Hội phụ nữ phối hợp Công an xã đã tổ chức nói chuyện, ren đe. Nhưng không ngờ chị Cúc bị chết”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Cúc.

Khả Di