
Thôn nữ “dạt nhà”
Trước vành móng ngựa, Ngô Thị
Hương Trang (22 tuổi, quê Nam Định) cố ngăn dòng nước mắt trào qua khóe mi khi
nhìn thấy cha mẹ già lập cập dìu nhau bước vào phòng xét xử. Trong giờ nghị án
ít ỏi, “tú bà” sừng sỏ nhìn cha già mà òa khóc, lặp lại nhiều lần: “Bố ơi,
con sai rồi, con xin lỗi bố”.
Những lời hối hận của Trang cũng không giúp cô ta kéo lại thời gian để sửa chữa
những sai lầm mà cô ta đã gây ra. Sinh ra ở miền quê nghèo Nam Định, là con gái
duy nhất, gia cảnh nghèo khó nhưng cha mẹ vẫn chắt chiu cho Trang những gì tốt
đẹp nhất.
![]() |
| Ngô Thị Hương Trang. |
Càng lớn Trang càng trở nên
xinh đẹp và bướng bỉnh. Cô thích chơi hơn học. Vậy nên đến lớp 9 thì Trang bỏ
học vì không thi đỗ vào cấp ba.
Biết con thi trượt, bố Trang đã đánh cho cô một trận “thừa sống thiếu chết”.
Quen được chiều chuộng, trận đòn của cha khiến Trang giận dỗi, bỏ nhà đi dạt từ
đó.
Trang bỏ lên Hà Nội làm thuê đủ thứ nghề, lấy quán net làm nhà. Cuộc sống phiêu
bạt đã đưa cô gái 17 tuổi sang bên kia biên giới làm gái bán dâm sau khi bị kẻ
xấu lừa bán.
Vì có nhan sắc nên Trang khá đắt khách. Trong một lần “tiếp khách”, Trang may
mắn gặp được người đàn ông say đắm cô, bỏ tiền chuộc Trang khỏi động mại dâm rồi
cho cô ta chút vốn liếng mở quán cà phê có mại dâm.
Để có nguồn hàng, Trang dùng trai trẻ làm “mồi nhử” những thiếu nữ nhẹ dạ lừa
bán cho cô ta để làm gái bán dâm. Trang tìm đến Nguyễn Tài Hải (22 tuổi, trú ở
huyện Ba Vì, Hà Nội) nhờ gã trai này tìm các cô gái để đưa qua biên giới bán cho
Trang.
Theo thỏa thuận giữa Trang và gã trai tên Hải, mỗi nạn nhân Hải đưa sang, Trang
sẽ trả cho anh ta 5 triệu đồng. Thấy “món hời”, Hải nhận lời đồng ý.
Để thực hiện “hợp đồng” với Trang, Hải rủ thêm Cù Huy Long (24 tuổi, ở Phú Thọ),
Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, quận Hà Đông) cùng tham gia “phi vụ”.
Với mã ngoài điển trai, Long được giao nhiệm vụ lên mạng dùng nickname
“kieplangthang” để làm quen với các cô gái. Một cô gái 17 tuổi tên T. và một bé
gái 13 tuổi tên H. đã sa vào bẫy lừa của bọn buôn người.
Cả T. và H. sau khi rơi vào tay Trang đã phải phục vụ cả trăm khách mua dâm. T.
may mắn trốn được về Việt Nam, tố cáo hành vi bất nhân của nhóm buôn người. Hành
vi của Trang bị lật tẩy, cô ta bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội vì tội 'Mua bán
phụ nữ, trẻ em'.
Đôi bàn tay trắng, có vài hình xăm nắm chặt, đứng trước vành móng ngựa, Trang
nôn nóng nhìn ra bên ngoài ngóng bóng dáng mẹ cha. Đã lâu lắm cô ta không được
gặp họ.
Xót xa
Tuổi già sức kiệt, khó khăn lắm bố mẹ Trang mới tìm được đến phòng xét xử khi
phiên tòa đã bắt đầu được một lúc. Hai thân già mang theo đồ uống, thức ăn, bà
dìu ông bước chậm chạp lên bậc thềm.
Thấy mẹ cha, hai mắt Trang cụp xuống, rơm rớm nước. Nghe đứa con gái duy nhất
rành rọt khai việc bắt các cô gái phải phục vụ triền miên khách làng chơi, đa
phần là nhóm lao động nghèo ở vùng biên của Trung Quốc như thế nào, mẹ Trang,
người đàn bà đen đúa khắc khổ, khác hẳn con gái nõn nã đang khai tội trước vành
móng ngựa chỉ biết thở dài.
Bà kể: “Sau lần dạt nhà vì giận bố, Trang cứ về nhà được ít ngày lại bỏ đi.
Chúng tôi phải lặn lội khắp nơi tìm kiếm con. Rồi nó biệt tăm”.
Hai năm sau, vợ chồng bà mới biết, con gái mình bị bán sang Trung Quốc làm gái
mại dâm. Đôi mắt vợ chồng già đã mờ đục vì khóc con, giờ lại phải ngồi nghe con
khai tội.
Cha của Trang chỉ có thể dựa vào vợ, lê từng bước. Đến nơi, ông ngồi phịch ở
ngoài hành lang. Bệnh cao huyết áp khiến ông sa xẩm mặt mày.
Từ khi con gái mất tích, hai ông bà dựa vào nhau mà sống, hàng ngày đau đớn
ngóng trông cô con gái duy nhất.
“Tôi ân hận lắm, chỉ vì nóng
nảy mà vô tình đẩy con vào con đường tội lỗi”, người cha nhớ lại lần đánh
con gái khiến nó giận dỗi bỏ đi.
Nhìn cô con gái trước vành móng ngựa, mẹ Trang cố kìm nước mắt dặn con gắng cải
tạo tốt. Rồi không kiềm chế được nỗi xót xa, bà quay mặt đi giấu lệ.
Trang bị Tòa tuyên phạt tổng cộng 24 năm vì tội 'Mua bán phụ nữ' và 'Mua bán trẻ
em'.
Kết thúc phiên tòa, trong khi người mẹ cố chạy theo chiếc xe bít bùng gọi tên con, người cha chỉ đủ sức đứng dựa vào tường, ngóng theo chiếc xe khuất dần tầm mắt. Khóe mắt mờ đục của ông cụ lăn dài đôi hàng nước mắt.
T.Nhung
