- Biết chồng đang đánh bạc bên nhà hàng xóm, người vợ ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đến gọi về thì bị chồng lấy dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
 
Sau một tuần được phẫu thuật, điều trị tại khoa Ngoại tiêu hóa của Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh, chiều ngày 9/8, bệnh nhân Lê Thị Liễu (SN 1982, trú xóm 1, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) là nạn nhân của một vụ chồng bạo hành đã xuất viện.
 
Theo hồ sơ tại bệnh viện, chị Liễu nhập viện vào 21h45, ngày 01/8/2012 trong tình trạng tụt huyết áp, đa vết thương phần mềm, rách mu bàn tay phải, đứt gân duỗi ngón 2 và 3 kích thước 3x1 cm. 

Hồ sơ bệnh án của chị Liệu nhập viện điều trị sau khi bị chồng chém còn lưu tại khoa Ngoại Tiêu hóa, bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Tiến hành chụp Xquang, siêu âm, phát hiện bệnh nhân chảy máu trong ổ bụng, vỡ gan hạ phân thùy 7 đang chảy máu. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khâu gan, cầm máu và khâu các vết thương phần mềm.
 
Nguyên nhân của những vết thương trên, chị Liễu cho biết, vào khoảng 18h, ngày 01/8 phát hiện chồng đang đánh bạc ở nhà hàng xóm nên chị đến gọi chồng về. 
 
Đang say bạc, bị vợ gọi, ông chồng tên Nguyễn Minh Trung (30 tuổi) đã cầm dao chém vợ. Khi vợ ngã gục xuống, anh ta còn đấm đá, đạp mạnh vào bụng.
 
Sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đến Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh cấp cứu.
 
Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh, bác sĩ Phan Thanh Minh cho biết, sau hơn 1 tuần được điều trị tích cực, các vết thương của bệnh nhân Liệu đã ổn định nên chiều ngày 09/8 đã cho xuất viện.
 
Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, ông Trần Đình Phong cho biết, đúng là có sự việc chị Liễu ở xóm 1 bị chồng đánh phải nhập viện. Sự việc xảy ra đã hơn 1 tuần.
 
Sau vụ việc, công an xã cũng đã vào cuộc lập hồ sơ, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Trước đó, vào những ngày cuối tháng 7/2012, báo VietNamNet cũng đã có loạt bài thông tin về vụ việc chồng bạo hành, đào huyệt giữa nhà đòi chôn sống vợ xảy ra ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khiến dư luận lên án mạnh mẽ.
 
Trần Văn - Duy Tuấn