- Mấy ngày nay, gia đình bà Vũ Thị Mười - Giám đốc Công ty TNHH Anh Tường tại H.Mỹ Hào, Hưng Yên luôn sống trong tình trạng tinh thần bất an, bị khủng hoảng nghiêm trọng vì bị côn đồ khủng bố bằng nhiều hành động vô nhân tính.

Gần đây nhất, sáng sớm ngày 16/9 nhiều người dân trong khu vực phát hiện trước cổng nhà bà Mười một vòng hoa có ghi dòng chữ “Toàn thể anh em kính viếng…”, một tiểu sành đựng một chiếc đầu chó dính nhiều máu me cùng nhiều tiền vàng.


Ngôi nhà của bà Mười- ảnh Anh Tuấn

Sau khi gia chủ biết tin vô cùng hoảng sợ, không dám mở cổng bước ra ngoài, luôn sống trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, bất an.

Theo thông tin ghi nhận được, trước đó từ ngày 8/9, gia đình bà Mười đã liên tục nhận được những tin nhắn với những lời tục tĩu, đe dọa sẽ giết chết cả nhà từ nhiều số điện thoại lạ.

Bà Mười hiện đang là giám đốc công ty TNHH Anh Tường có địa chỉ tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

Theo phản ánh từ phía gia đình bà Mười, khoảng đầu tháng 9 có nhận được lời đề nghị hợp tác để làm ăn từ một người quen ở huyện Yên Mỹ. Sau đó, bà Mười đã từ chối hợp tác khi xét thấy hợp đồng này không đáng tin cậy.

Từ lần ấy, gia đình bà Mười liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn đe dọa từ những số điện thoại lạ.

Nghiêm trọng nhất sự việc xảy ra vào sáng 16/9 vừa qua.

Ngay sau đó, phía gia đình bà Mười đã trình báo lên cơ quan công an huyện Mỹ Hào để được điều tra, làm rõ.

Vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

A.Tuấn