- Trong đêm 15/11 anh Mai Hoàng Xuân Long (37 tuổi), Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) trên đường về nhà băng qua suối đã bị nước lũ cuốn trôi

Khoảng 6h sáng nay, 16/11 bà con dân tộc trong xã đi làm rẫy qua đoạn suối cắt ngang 2 thôn Rã Giữa và Rã Trên (xã Phước Trung) phát hiện chiếc xe máy bị trôi kẹt vào lùm cây, nghi có người chết trôi nên báo cho chính quyền xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Ta Yên Xốn, cho hay: Chiếc xe máy được xác định là của anh Long, lúc 20h đêm qua 15/11 trời vẫn đang mưa lớn, anh Long từ trụ sở UB dầm mưa để về nhà dưới Phan Rang nên khi gặp nạn không ai hay. Chính quyền địa phương đã tức tốc huy động lực lượng và nhân dân đi dọc suối để tìm kiếm.

Đến 9h,  thi thể anh Long được tìm thấy,̣ dính vào một bụi cây tại hạ lưu suối Rã Trên, cách nơi chiếc xe bị lũ cuốn hơn 1 km.

Anh Long là cán bộ trẻ tăng cường về xã, vợ là giáo viên dạy Anh văn, hai vợ chồng có nhà riêng tại đường Trần Phú, TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

Hiện thi thể anh Long được đưa về nơi cư trú để lo hậu sự.

Thời tiết tại Ninh Thuận trong nhiều tháng qua nắng gay gắt, trong hai ngày 14 và 15/11 mưa rất to nên lũ quét bất thường xảy ra ở các vùng núi Ninh Thuận . Cùng thời điểm này năm trước, ở xã Phước Trung một chiếc xe ô tô chở Đoàn công tác Huyện ủy Bác Ái qua suối cũng đã bị lũ quét trôi.

Võ Tấn