- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, khoảng 8h30 sáng 22/11, 9 thuyền viên tàu Zafirah, quốc tịch Malaysia, bị cướp biển tấn công đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đưa về bờ biển Vũng Tàu an toàn.

Lúc 19h20 ngày 19/11, tại vị trí 07-22’520 N, 109- 10’410 E, tàu chở dầu Zafirah dài 59m, rộng 10m, với 5 thuỷ thủ người Myanmar và 4 thuỷ thủ người Indonesia bị mất liên lạc.

Tàu ZAFIRAH bị cướp biển tấn công, tàu bị khống chế, toàn bộ 9 thuyền viên đã rời tàu bằng phao bè cứu sinh.

Bằng nhiều biện pháp khác nhau (liên lạc với các cơ quan trong và ngoài nước), Vietnam MRCC đã xác minh tàu Zafirah đã bị cướp biển tấn công, tàu bị khống chế, toàn bộ 9 thuyền viên đã rời tàu bằng phao bè cứu sinh.

Vietnam MRCC đã thông báo cho các cơ quan có liên quan để cùng phối hợp xử lý, có những biện pháp để cứu nạn 9 thuyền viên tàu Zafirah.

Đến 11h28 ngày 21/11, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu cá BV 95192TS và tàu cá BV 92350 TS đã cứu được 9 người nước ngoài trôi dạt trên biển tại vị trí 09- 28.0N, 108- 52.0E, cách Vũng Tàu 117 hải lý (khoảng 216km) về phía Đông Nam.

Ngay lập tức, Vietnam MRCC đã liên lạc trực tiếp với tàu cá BV 95192TS và tàu cá BV 92350 TS để hướng dẫn thuyền trưởng 2 tàu các biện pháp sơ cứu ban đầu, cũng như đề nghị thuyền viên tàu ZAFIRAH cung cấp thông tin liên quan đến cướp biển.

Thuyền viên được giải cứu vào bờ

Mặt khác, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 413 đang làm nhiệm vụ chốt chặn vào mùa mưa bão tại Bến Đầm - Côn Đảo tới hiện trường.

Đến 8h30 sáng 22/11, tàu Sar 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã đưa được 9 thuyền viên tàu bị cướp biển đã cập bến tại Vũng Tàu an toàn.

Theo thuyền trưởng tàu Zafirah, ông SannWinnaung (37 tuổi, quốc tịch Myanmar), tàu này đang trên đường từ cảng Pasir Guadang (Malaysia) đến một cảng khác cũng tại Malaysia, khi đang đi ngang qua hải phận Indonesia lúc 3 giờ ngày 18/11 thì bị cướp tấn công.

Họ có khoảng 12 người, đều là người Indonesia, có vũ khí gồm dao dài và súng. Sau khi khống chế chúng tôi, họ nhốt vào cabin” - vị thuyền trưởng kể lại với khuôn mặt sợ hãi. 

Cơ quan chức năng đang làm việc với các thuyền viên bị nạn.  

Vẫn theo ông Sann Winnaung, nhóm cướp đe dọa sẽ giết hết thuyền viên nếu họ có ý định chống cự. 

Chúng tôi rất sợ, có thuyền viên phải vái lạy chúng, xin tha mạng. Đến 21h30 ngày 20/11, nhóm cướp ép tất cả thủy thủ trên tàu xuống xuồng cứu sinh. Chiếc xuồng này trôi dạt vào vùng biển Việt Nam, đến 6 giờ ngày 21/11 thì được 2 tàu cá cứu vớt” - ông Sann Winnaung thuật lại câu chuyện.

Được biết, ngay sau khi các thuyền viên vào bờ, Vungtau MRCC, Cảnh sát biển vùng 3, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận, làm việc với các thủy thủ bị nạn, đồng thời tạo điều kiện cho họ nghỉ ngơi, ăn uống, hồi phục sức khỏe.

Vũ Điệp - Việt Thanh