- Trên đường tháo chạy, tên cướp đã đâm một người dân bị thương tích. Bị CSGT truy đuổi, nổ súng, nhưng hắn quyết tẩu thoát, xông vào nhà dân cố thủ…

Vụ cướp diễn ra vào đêm 30/11 tại địa bàn P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tiếp đó, cuộc truy bắt kẻ gây án quá khích kéo sang tận đường Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Trong sáng 1/12, cơ quan CSĐT công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã bàn giao đối tượng Võ Văn Hoài (SN 1991, ngụ tỉnh An Giang, tạm trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Ngoài ra công an đang truy bắt 2 đối tượng gồm 1 nam, 1 nữ - là đồng phạm của tên Hoài.


Màn trấn áp tên cướp thành công sau 15 phút

Theo điều tra ban đầu, 19h đêm 30/11 Hoài cùng 2 đồng bọn đi trên 1 xe gắn máy đến khu vực công viên 2/9 thuộc P.Đông Hòa, TX.Dĩ An nhằm mục đích “xin đểu”. Tại đây chúng đã dùng dao kề cổ, uy hiếp một cặp tình nhân để lấy xe gắn máy, ví tiền và ĐTDĐ.

Khi cướp xong, cặp nam nữ rời hiện trường bằng xe gắn máy của chúng. Tên Hoài điều khiển xe gắn máy vừa cướp được.

Khi nhóm đối tượng vừa tẩu thoát thì nạn nhân truy hô. Lúc này một thanh niên tên Tài nghe tiếng kêu cứu, xông đến ứng cứu, liền bị tên Hoài rút dao đâm 1 nhát vào tay phải. Sau đó nhóm cướp tẩu thoát trên Quốc lộ 1K hướng về Q.Thủ Đức, TP.HCM. Trên đường đi cặp nam nữ rẽ sang hướng khác tẩu thoát.


Còng tay tên cướp


Rất nhiều người dân phẫn nộ trước thái độ liều lĩnh, nguy hiểm của tên cướp. 

Lúc này tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT Bình Triệu đi mô tô chuyên dụng tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1K, đoạn đi qua P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức thì nghe tiếng người dân truy đuổi theo nhóm đối tượng và truy hô “Cướp ! Cướp!”.

Lập tức 2 CSGT rú ga truy đuổi theo sau tên Hoài. Khi tiếp cận, CSSGT đã bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng tên Hoài vẫn bất chấp, phóng xe bạt mạng.

Khi đến đường Võ Văn Ngân, đoạn gần chợ Thủ Đức, thuộc P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, 2 CSGT đã ép xe, đạp ngã tên Hoài. Nhưng sau đó hắn vẫn gượng dậy chạy vào hẻm số 25 đường Võ Văn Ngân, xộc vào nhà dân hòng trốn thoát.

Được biết, trong căn nhà tên Hoài lẩn trốn có 1 cụ già đang nằm ngủ, tên này không khống chế mà chạy lên sân thượng ngôi nhà cầm dao cố thủ.

Ngay khi nhận tin báo, khoảng gần 50 người cán bộ, chiến sĩ CSHS, CSCĐ, CSGT (Công an Q.Thủ Đức) đã có mặt tại hiện trường. Hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng kéo đến trước ngôi nhà, theo dõi diễn biến vụ trấn áp tên cướp.

Sau 15 phút có mặt, cảnh sát đã cố gắng thuyết phục tên Hoài buông hung khí, đầu hàng nhưng hắn bất hợp tác. Lúc này lực lượng cảnh sát mới quyết định xông vào trấn áp. Rất nhanh, tên Hoài bị tước đoạt hung khí và bắt giữ tại chỗ.

Hiện cơ quan CSĐT công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ án.

• Đàm Đệ