- Không chỉ lo cơm áo, gạo tiền hằng ngày, nhiều người còn đang đau đầu nghĩ cách “đối phó” với phí tổn tình yêu mà cụ thể là việc chọn quà cho ngày 8/ 3 đang đến gần.


“Nhiệm vụ bất khả thi

Phải mấy ngày nữa mới đến mùng 8/ 3 nhưng tinh thần “anh em” trong khu KTX trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia khá rôm rả vì vụ chuẩn bị quà cáp. Anh Tuấn - SV ĐH Kinh tế chia sẻ: “Bão giá ầm ầm, mà hết Valentine lại đến 8/ 3, tha hồ mếu mặt”.

Không khí 8/ 3 bắt đầu rậm rịch, nhiều bạn trẻ đã phải dành thời gian “dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường” để khảo sát tình hình giá cả.

“So với đợt Valentine thôi đã thấy giá tăng vèo vèo rồi. Mình hỏi giá một “em” gấu bông vỉa hè, nhẹ cũng 250 ngàn, “nặng” hơn thì cũng đến 600- 900 nghìn. Hoa một bó nhỏ nhỏ xinh xinh trong shop đã được nghe giá trăm bạc, rẻ nhất tầm 150 nghìn– 170 nghìn/bó.

Đi hết shop này đến shop khác, mới chỉ xem thôi đã “choáng” vì giá. Cái ví nho nhỏ cũng hai ba trăm ngàn, đồ lưu niệm “thường quá” thì sợ không ấn tượng, mà những món ấn tượng thì nhìn giá cũng hết ấn tượng rồi”- Hà- SV ĐH Kinh tế Quốc dân thật thà tâm sự.

Nhiều đấng mày râu phải "thắt lưng buộc bụng" dành tiền mua quà 8/3
Có cô bạn gái đang trong giai đoạn “cầm cưa” nên Hà phải đầu tư chăm chút cho món quà ngày 8/ 3 tới là đương nhiên. Thế nhưng giá cả tăng vọt, sinh hoạt phí còn phải thắt chặt tối đa, huống gì là khoản tình phí.

“Mà không chỉ có bạn gái, còn tiền đóng vào quỹ lớp để tặng hoa, quà các cô giáo và con gái trong lớp. Mình đã tính trước từ giữa tháng hai để liệu bề tiết kiệm, nhưng nhẩm tính chi cho vụ 8/ 3 xong, thể nào cũng phải ăn mì tôm “trường kì”- Ngân Sơn- ĐH Thương mại tâm sự.

Một kế hoạch 8/ 3 ưng ý của các chàng thường là tặng hoa, quà, đi ăn uống, xem phim rồi dạo phố hoặc vào quán cà phê nào đó tâm sự. Nhưng vì bão giá, nhiều chàng phải vắt óc nghĩ cách “cắt giảm” kế hoạch này.

“Đi xem phim thì thôi uống nước, đi ăn thì thôi đi xem phim. Nếu lo “trọn gói” với một món quà khá khẩm để nàng thích mê, có lẽ hết 8/3 thì mình sạch ví mất”- Nguyễn Công Thành- ĐH Xây dựng than thở.

Chưa có tình yêu, thế nhưng Hoàng- ĐH Ngoại ngữ Hà Nội cũng đau đầu không kém mấy anh bạn cùng phòng: “Lớp mình có tới 21 cô gái, mà chỉ có hai thằng con trai. Năm đầu đại học, chẳng biết tính sao đây.

Hai đứa cũng muốn ghi điểm với các nàng, nhưng chỉ tính sơ sơ tiền hoa không thôi hai đứa cũng đủ mếu rồi.  Đó là chưa kể còn muốn tặng mỗi cô nương một món quà nho nhỏ, với buổi liên hoan ngọt nữa. Bàn tính, tham khảo ý kiến bạn bè mãi mà hai đứa mình vẫn chưa nghĩ ra cách gì thỏa mãn yêu cầu mà… khả thi cả!”.

Loay hoay “trú bão”

Đã tính trước nguy cơ khủng hoảng tài chính dịp 8/ 3 nên nhiều “chàng” đã chuẩn bị cho mình những chiêu cơ bản để “trú bão”.
“Thay vì chuẩn bị tiền sắm quà độc, thiệp độc, hoa đẹp thì tôi nhờ cô bạn cùng xóm trọ dạy cách làm hoa vải, tận tay làm một lọ hoa vải thật đẹp và kì công tặng cô ấy!”- Nam- ĐH Bách khoa tâm sự.

Để hoàn thành được “lọ hoa tình yêu” tặng người ấy, Nam cũng phải trầy trật hàng tuần liền. Hoàn thành món quà độc đáo trước thời hạn, Nam rất phấn khởi:

“Thực ra yêu chân thành thì đâu đặt nặng quà cáp? Chỉ cần người ấy vui, hạnh phúc là đủ. Tình yêu sinh viên mà cứ phải đôn đáo tính toán tình phí này kia, thực sự với mình không còn ý nghĩa nữa”.

Nhiều phụ nữ không đòi hỏi những món quà giá trị
Tuy nhiên, không phải chàng trai nào cũng có suy nghĩ ấy. Mạnh Duy- SV ĐH GTVT cho biết, cậu và người ấy sẽ vẫn trung thành với kế hoạch quà tặng, ăn uống rồi vi vu cùng nhau đêm 8/ 3 qua những địa điểm tình yêu của riêng hai người.

Duy chia sẻ: “Một năm cũng không có mấy ngày, mà người mình yêu, chỉ cần cô ấy vui là được, mình chịu “thắt lưng buộc bụng” một tý có sao đâu.”

Để “đỡ” phần nào, Duy cùng nhiều người bạn của mình chọn giải pháp mua quà sớm cho người yêu vì sợ sát ngày 8/ 3 đi mua sẽ bị “chém đẹp.”

Chuẩn bị quà trước 8/ 3, khảo giá cẩn thận, nhờ chị gái hoặc bạn gái đi chọn quà là giải pháp hàng đầu để giảm chi phí của nhiều nam sinh. Tuy nhiên, “kinh tế” mà lại lãng mạn hơn cả là tổ chức 8/3 ngay tại nhà.

“Mình tự tay chuẩn bị đồ ăn, nấu một bữa đặc biệt tặng cho cô ấy. Một bữa ăn chứa đựng trọn vẹn tình yêu, sự quan tâm của mình chắc chắn là một cách bày tỏ yêu thương cụ thể mà sâu sắc. Tin là cô ấy sẽ cảm nhận được!”

Trong khi phái nam đau đầu tính kế trú “bão” thì nhiều bạn gái cũng tinh ý hiểu và thể hiện sự cảm thông của mình với người yêu. “Là con gái ai cũng thích quà, nhưng tôi không muốn nó trở thành nỗi lo lắng, hay ảnh hưởng quá nhiều đến người yêu. Thay vì cả một bó hoa rực rỡ, mình đã ý nhị bảo anh mình chỉ thích một bông hồng duy nhất cho ngày đặc biệt thôi. Quà thì tùy anh, nhưng chắc chắn mình không hề đòi hỏi những món quá giá trị rồi.”- Thanh Lan- ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết.

Còn Hương, người mà anh chàng Tú đang theo đuổi chia sẻ: “Thường thì con gái thích những món quà độc, không quá đắt đỏ, tự tay làm thì càng ngưỡng mộ; chỉ cần một điều gì đó bất ngờ là hạnh phúc rồi. Mình cũng đang hồi hộp xem Tú sẽ dành cho mình điều gì đặc biệt.”

Với nhiều cặp đôi, thời điểm “bão bùng” hiện tại vừa là nỗi lo, vừa là cơ hội thử thách cho tình yêu của họ. Vượt lên những giá trị vật chất tầm thường, thì sự chân thành, giản dị và sâu sắc mới là món quà quý giá mà hầu hết các cô gái đều mong nhận được.

  • Quỳnh Anh- Kim Ngân