Sinh viên tới từ những vùng quê khác nhau, quy tụ về Hà Nội học tập nên khi về quê các bạn thường mang quà quê lên. Mỗi lần như vậy, cả phòng lại rộn ràng cả lên vì ai cũng muốn được thưởng thức đặc sản quê bạn. "Mình ở chung phòng với một bạn ở Nam Định. Lần nào về quê lên bạn ấy cũng mang bánh nhãn lên. Ăn rất ngon, giòn, thơm và ngọt ngọt. Bạn ấy còn rủ mình về quê ăn thử phở bò Nam Định chính hiệu nữa”, Hương (ĐH KHTN) cười tươi nói.
![]() |
| Ảnh tiin.vn |
Không chỉ mang bánh trái, đồ khô mà những đồ ăn ngay như vịt quay, gà luộc, xôi vò… cũng được các bạn triệt để sử dụng làm quà. “Nhà ở quê nuôi được vịt, gà nên thỉnh thoảng mình đi học về nhà gặp ngày giỗ chạp hay ngày Rằm, mùng một là mẹ mình lại gói cho mình ít thịt, ít xôi mang đi. Chẳng phải là đặc sản nhưng cả phòng ai cũng thích. Sinh viên kí túc xá toàn ăn đồ làm sẵn, mấy khi được ăn đồ tự nấu đâu. Vì thế ai cũng khen ngon”. Nguyễn Hương (CĐ Giao thông Vận tải) nói.
Du lịch kiểu "Tikichiti"
Rất đông sinh viên ở Hà Nội là dân tỉnh lẻ. Sau mấy năm cùng học cùng chơi, các bạn thường tổ chức về nhà nhau chơi, vừa thăm bạn vừa du lịch kiểu “Tikichiti” (Tiết kiệm chi tiêu).
![]() |
| Ảnh tiin.vn |
Quốc Anh (ĐH Giao Thông) hớn hở khoe mình đã được tới rất nhiều tỉnh thành. “Tuần trước mình vừa về Văn Chấn, Yên Bái. Cuối tháng này mình cũng dự định đi Nam Định”. Khi được hỏi chi phí cho những chuyến đi đó thế nào, bạn cười lớn nói: Nhà bạn mình ở đó rồi, chỉ mất tiền xăng xe đi lại thôi. Tóm lại không tốn kém nhiều”. Còn nhóm bạn của Nga (ĐH kHXH&NV) vừa về Hà Nam chơi đền Trúc-Ngũ Động Sơn, ao Rong, chùa Bà Đanh mà tổng chi phí chia chỉ là 100k/người. Nga cho biết: “Đi chơi như vậy là quá rẻ rồi. Chơi thoái mái mà cũng không tốn. Vì có nhà bạn ở đây nên bọn mình tiết kiệm được bao nhiêu chi phí ăn uống, ngủ nghỉ.”
Không chỉ có đi chơi, nhiều nhóm bạn thân thiết còn về nhà nhau giúp gia đình những ngày bận rộn. Và có nhiều người còn được coi như con cái trong nhà. Hải (ĐH Lao Động Xã Hội) thường xuyên về nhà cậu bạn trọ cùng ở Ứng Hòa (Hà Nội). “Lần nào lâu lâu mình không về cùng bạn là các bác lại hỏi. Các bác coi mình như con cháu trong nhà ấy. Mình còn gọi bác gái là u nữa”, Hải chia sẻ.
Cuộc sống sinh viên xa nhà đôi khi cũng tủi thân và thiếu thốn, nhưng nếu chúng ta chia sẻ với nhau , chẳng khó để tạo ra những kỷ niệm vui vẻ bạn nhỉ!
Theo Dan tin

