Cách thị trấn Sa Pa (Tỉnh Lào Cai) chừng 15 km, bản Tả Phìn là nơi sinh
sống của cộng đồng người Dao đỏ với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
qua các lễ cấp sắc, lễ ăn thề, lễ mừng nhà mới…
- Cách thị trấn Sa Pa (Lào
Cai) chừng 15 km, bản Tả Phìn là nơi sinh sống của cộng đồng người Dao đỏ với
nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc qua các lễ cấp sắc, lễ ăn thề, lễ mừng nhà
mới…
Con đường đến Tả Phìn quanh co với những thửa ruộng bậc thang men theo sườn núi,
phong cảnh hoang sơ đẹp lạ lùng.
Trên đường vào bản, đâu đâu cũng
thấy những phụ nữ Dao đỏ trong trang phục truyền thống rực rỡ quây quần từng
nhóm cặm cụi thêu thùa.
Người dân Tả Phìn ngày nay sống khá dễ chịu bằng việc bán những sản phẩm thổ cẩm
do chính tay những phụ nữ làm nên. Đối với người Dao, mỗi sản phẩm làm ra được
coi như đứa con tinh thần, qua đó nói lên tính cách của người làm ra nó. Vì vậy,
du khách khi được chiêm ngưỡng những sản phẩm thổ cẩm nơi đây không khỏi thán
phục sự khéo léo, kiên trì của những phụ nữ ở bản Tả Phìn.
Dọc đường vào xã
Tả Phìn, từng nhóm phụ nữ Dao đỏ bày bán các sản phẩm thổ cẩm tự làm
hai bên đường.
Vừa bán hàng,
những phụ nữ này vẫn luôn tay thêu thùa.
Những chiếc khăn
của phụ nữ Dao đỏ đều mang màu đỏ rực rỡ đặc trưng của dân tộc mình.
Phụ nữ Dao đỏ
ngay từ nhỏ đã được học các kỹ năng may vá, thêu thùa từ những người
lớn tuổi và bất kể lúc nào rỗi rãi trên tay luôn là cái kim, cuộn
chỉ, tấm vải.
Hàng ngày từ
khoảng 8 giờ sáng, từng tốp phụ nữ gùi thổ cẩm đến trung tâm xã để
bán cho khách du lịch.
Khách du lịch
cũng có thể vào từng nhà dân bản để thăm thú và mua thổ cẩm.
Đường vào bản Tả
Phìn.
Nhóm phụ nữ với
những gùi thổ cẩm bày bán vẫn luôn tay thêu thùa.
Các cụ bà ở Tả
Phìn dù mắt đã kém nhưng nhiều người vẫn may vá, thêu thùa với những
mắt kính lão được buộc cẩn thận phòng rơi vỡ.
Nội thất một căn
nhà người Dao đỏ Tả Phìn.
Ngoài việc kiếm
sống bằng nghề thêu thùa thì những người phụ nữ Dao đỏ ở Tả Phìn đảm
đang với vô vàn những việc nhà thông thường khác.