
Đoạn clip gây tranh cãi
Ngày 27/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ ba đối tượng: Hà Trọng Đắc (18 tuổi, ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương), Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đào Duy Khánh (25 tuổi, ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương).
Trong số ba đối tượng kể trên, Đắc đã vào vai các Vip để lừa đảo nhiều cô gái. Có cô bị Đắc lừa lấy tài sản, có cô bị lừa cả tình và tài sản, trong số đó có nhiều cô là sinh viên, kế toán...
|
|
|
Các đối tượng tại cơ quan công an |
Cơ quan công an làm rõ, Đắc còn là một mắt xích của đường dây tiêu thụ xe gian bán về Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội do Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm đầu.
Ngày 24/4, cảnh sát đã bắt giữ Bình tại chân cầu vượt Lạch Tray. Bình vốn là một kẻ nghiện ma túy, khi công an ập đến, trong người hắn còn giắt theo 11 gói ma túy tổng hợp. Tại thời điểm cảnh sát ập đến chân cầu bắt giữ Bình, có một số người muốn nhảy vào đánh tháo Bình, buộc các trinh sát phải bắn chỉ thiên.
Việc nổ súng, bắt giữ tên Bình kể trên đã được một người quay clip và đưa lên trang xã hội khiến nhiều người đoán già đoán non đó là băng nhóm giang hồ thanh toán lẫn nhau...
Những cú lừa ngoạn mục
Vụ việc được phát hiện khi công an quận Đống Đa đưa vào “tầm ngắm” một gã thanh niên thường vào mạng xã hội chat, làm quen với các cô gái, đa phần là những sinh viên để lừa đảo.
Đến ngày 21/4, công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa nhận được trình báo của chị Vũ Thị T. (23 tuổi, tạm trú ở Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy) về việc chị này bị lừa chiếc xe Sirius.
Theo trình báo của chị T., sau khi lên mạng chat, chị có quen một thanh niên tự giới thiệu tên là Hùng, cùng quê ở Hải Dương. Sau màn làm quen đó, ngày 21/4, Hùng chủ động tìm đến chỗ chị T. làm việc rồi rủ đi ăn. Hùng dùng xe máy của nạn nhân đưa chị T. đi ăn rồi khi cô gái đang ngồi ăn ở tầng trên, hắn nói xuống nhà có chút việc rồi phóng xe máy của nạn nhân đi mất dạng.
Chờ mãi không thấy gã trai quay lại, chị T. gọi điện thì hắn yêu cầu chị T. phải đưa cho 10 triệu nếu muốn lấy lại xe. Sau khi mặc cả còn 5 triệu, chị T. đồng ý trao tiền cho gã thanh niên để lấy lại xe vào ngày 22/4.
|
|
|
Tang vật của vụ án |
Theo khai nhận của Đắc, với nickname yeuem_hdmaichiyeuem, Đắc đã làm quen với các cô gái. Sau khi xin số điện thoại, Đắc chủ động hẹn gặp họ rồi tung ra những chiêu lừa ngoạn mục. Theo tài liệu của cơ quan công an, Đắc đã gây ra 15 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 9 xe máy, 6 điện thoại các loại của nạn nhân.
Khoảng tháng 1, Đắc đi xe SH cùng với bạn đến ngã tư Ô Chợ Dừa, vờ va chạm giao thông với một cô gái. Với vẻ ngoài điển trai, Đắc dễ dàng làm quen và gây thiện cảm với cô sinh viên. Sau thời gian yêu nhau hai tháng, cô gái kể trên đã bị Đắc lừa lấy đi chiếc xe Honda Click. Đó là vào ngày 8/3, hôm đó, Đắc rủ cô gái đi ăn tối, hát karaoke rồi đi mua quần áo. Trong khi cô gái đang thử quần áo, Đắc phóng luôn chiếc xe máy của “người yêu” rồi mất dạng.
Một cô gái khác làm kế toán ở Thái Nguyên cũng bị Đắc cho vào bẫy lừa. Với cô gái này, hắn giả danh mình là công an, đến ở nhà cô gái hai ngày rồi “cuỗm” luôn chiếc nhẫn vàng của nạn nhân bán được 3 triệu đồng sau khi đã “vui vẻ”.
Sau đó, hắn đã quay lại “thú tội” và xin lỗi “người yêu”. Sau khi được cô gái tha thứ, Đắc tiếp tục lấy trộm chiếc laptop, số tiền 600.000 đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Ngoài ra còn một số nạn nhân khác bị Đắc đưa “vào tròng”, lừa lấy tài sản một cách ngoạn mục.
Kể về hoàn cảnh của mình, Đắc cho biết, mẹ hắn đã bỏ sang Đài Loan từ nhiều năm nay. Sau khi học hết lớp 10, Đắc bỏ học, rồi lên Hà Nội sống, và để có tiền tiêu, hắn bắt đầu lên mạng chat để lừa các nạn nhân.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ và còn nhiều nạn nhân của Đắc vẫn chưa tới trình báo. Ai là nạn nhân của Đắc xin liên hệ với Công an quận Đống Đa theo số điện thoại: 35148318.
T.Nhung