
|
|
| Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó có bà trùm Nguyễn Thị Lực (ngoài cùng, bên trái). |
Chiều 12/2, cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã có sơ kết bước đầu về chuyên án mang bí số 212M (xác lập vào tháng 5/2012), phối hợp cùng công an TPHCM và công an các tỉnh, TP
Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng. Điều đáng nói là các đối tượng cầm đầu đều có quan hệ huyết thống, cùng gia đình và có thâm niên gần chục năm trong nghề buôn “thần chết”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h chiều 11/7, công an Bình Chánh đã bắt giữ Nguyễn Thị Lực (tự Ba Xuân, SN 1959, ngụ P.6, Q.8) khi nữ quái này đang chờ giao ma túy cho 1 đối tượng tại khu vực cây xăng Hòa Hiệp, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Khám xét người Lực, công an thu giữ 2 gói ni-lon hàn kín, bên trong có chứa chất bột màu trắng - theo giám định là heroin.
Cùng thời điểm, 1 mũi trinh sát đã bắt giữ Huỳnh Văn Thắng (SN 1959, ngụ P.6, Q.8, TP.HCM, hành nghề xe ôm). Tên Thắng thừa nhận là tay chân đắc lực của Nguyễn Thị Lực trong hoạt động mua bán ma túy. Khi khám xét nhà Thắng, ban chuyên án thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.
Cùng ngày 11/7, mũi trinh sát thứ 3 đã ập vào bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng là Lê Văn Tâm (tự Hùng Em, SN 1951 – là chồng của Nguyễn Thị Lực) và Lê Văn Đồng (SN 1991, là con của Tâm và Lực). Khi bị bắt, cơ quan công an thu trong người Tâm 2 gói ny-lon chứa chất bột, Tâm khai là heroin được vợ (tức Lực) giao cất giữ. Được biết, 2 cha con Tâm, Đồng thường xuyên được Lực giao cho nhiễm vụ đi bán lẻ ma túy cho các con nghiện.
Khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Lực tại số 1678/20 đường Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, công an thu giữ được 2 gói ni-lon, 35 gói giấy bạc chứa heroin, 22 gói ni-lon chứa ma túy tổng hợp (loại ma túy đá)…Lực khai báo, cất giữ số ma túy này để bán cho các con nghiện và các đầu mối khác.
Điều đáng nói là khi công an bắt giữ chồng và con trai của Lực, khám xét nhà nữ quái này… hàng trăm đối tượng có quan hệ với gia đình Lực hoặc cư dân xóm ma túy (hẻm số 1678 đường Phạm Thế Hiển) đã kích động, có ý định chống đối, buộc công an Q.8 phải huy động thêm lực lượng là Cảnh sát 113, CSGT, dân quân…có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh, trật tự.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) công an tỉnh Khánh Hòa) tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Phúc Hoàng (tự Bé Cọ, SN 1983, ngụ TP.Nha Trang).
Cơ quan công an xác định, trước đó 11h trưa 11/7, Hoàng có liên lạc với bà trùm Nguyễn Thị Lực để mua ma túy đá. Sau đó Lực đã cất giấu ma túy tinh vi trong một thùng các-tông rồi điều xe ôm Huỳnh Văn Thắng chở ra bến xe Miền Đông gửi ra Nha Trang thông qua chuyến xe khách mang BKS: 79N–019….Ngay trong buổi chiều cùng ngày, khi Hoàng vừa nhận chuyến hàng trên thì các trinh sát của ban chuyên án 212M phối hợp với trinh sát phòng PC47, công an tỉnh Khánh Hòa phục kích, bắt giữ.
Theo Đại úy Phạm Văn Ngoan, đội trưởng đội CSĐT tội phạm về ma túy (công an huyện Bình Chánh) đường dây ma túy này hoạt động khá tinh vi, táo bạo. Chúng không chỉ bán lẻ ma túy cho các con nghiện tại địa bàn Q.8, huyện Bình Chánh mà còn chuyển bán ma túy đi các tỉnh, TP thông qua việc ký gửi hàng hóa trên những chuyến xe đò liên tỉnh.
Để thực hiện việc này, Lực yêu cầu “khách hàng” chuyển tiền vào số tài khoản mà Lực nhắn tin qua điện thoại. Thông thường mỗi đầu mối ở tỉnh, từ 2 - 4 ngày mua khoảng gần 100 triệu đồng ma túy từ Lực. Lực sẽ ngụy trang ma túy trong các thùng hàng hóa như: thùng bia, bánh kẹo…giao cho Thắng mang ra xe đò chạy liên tỉnh, xuất phát từ bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) để gửi đi dưới dạng ký gửi hàng hóa.
Hiện ban chuyên án 212M đang được mở rộng điều tra vụ án.
Đàm Đệ