Trong tình yêu có những cuộc tình tươi đẹp, lãng mạn và kết thúc bằng một đám cưới có hậu nhưng cũng không ít những cuộc tình phải chia tay trong nước mắt...

Khi đối diện với cuộc tình sắp tan vỡ, nhiều bạn gái đã coi tình dục là "bùa yêu", sẵn sàng cho đi cái ngàn vàng để níu kéo tình yêu và trói buộc người đàn ông của mình. Để rồi sau này phải ngậm ngùi một mình gánh chịu hậu quả.

Gái ngoan dùng chuyện ấy để giữ người yêu
Ngày nay chuyện "ăn cơm trước kẻng" không còn quá xa lạ bởi quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng thoáng trong quan niệm của giới trẻ.

Linh, một cô bé học sinh cấp 3, con một gia đình khá giả, nề nếp ở Hà Nội sau những lần tranh thủ lướt net, đã làm quen với một bạn trai có cái nick khá lãng tử "hiepkhachdatinh..." trên mạng. Cảm thấy trò chuyện rất hợp, Linh mới hẹn gặp cậu bạn kia ở ngoài đời. Cô bé lại càng kết cậu bạn đẹp trai, có chút gì hơi bụi bụi, lạnh lạnh. Thời gian đầu tình cảm hai người vô cùng mặn nồng, nhưng dần dần cậu bạn kia cứ nhạt dần rồi tỏ ý ngãng ra. Linh rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cứ mỗi lần như thế, cô bé lại rủ bạn trai đi... nhà nghỉ với mong muốn níu kéo.

 
Dùng "chuyện ấy" để níu tình.
Chỉ vì yêu cậu kia quá mức, Linh đã lấy “chuyện ấy” làm phương tiện để được gần gũi bạn trai nhưng chẳng biết kiểu níu tình đó sẽ tồn tại được bao lâu?
 
Quay clip sex để níu tình
Lan và Vinh yêu nhau khi mới là học sinh cấp 3. Tình cảm tuổi học trò cứ ngọt ngào theo năm tháng. Nhưng đến khi Vinh đỗ đại học, phải dời quê lên phố tiếp tục sự nghiệp học hành còn Lan phải ở nhà học nghề may thì hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
 
Người yêu ở xa, lại học giỏi, đẹp trai nên trong Lan không khỏi nhen nhóm những nghi ngờ, ghen tuông. Dù cuối tuần nào Vinh cũng bắt xe về quê thăm Lan và vẫn cưng nựng, chiều chuộng cô như xưă nhưng trong Lan vẫn luôn có những cảm giác bất an.
Cô sợ vì ở xa, anh sẽ thay lòng, xung quanh anh ấy có rất nhiều cô gái xinh đẹp, sành điệu còn Lan chẳng có gì, chỉ là một cô gái nhà quê với hình thức bình thường, cái quý giá nhất của người con gái cô cũng đã trao cho anh rồi.
Có nên cố níu kéo khi tình yêu đã hết?
Sự ghen tuông, nghi ngờ của Lan đã dằn vặt cả hai người, mặc dù Vinh vẫn thề thốt chỉ yêu mình Lan. Cuối cùng, Lan nghĩ ra một cách là ghi lại bằng chứng tình yêu của mình bằng cách quay lại cảnh những lần hai người "quan hệ". Vinh không những không phản đối mà còn hưởng ứng nhiệt tình. Cả hai coi đó như kỉ vật không thể chối cãi của tình yêu.
 
"Lỡ" có bầu để ép cưới
Là y tá của một bệnh viện huyện, với công việc ổn định, nhan sắc cũng không phải là xấu nhưng Vân mãi vẫn một mình lẻ bóng. Trong một lần chăm sóc cho một cặp vợ chồng hiếm muộn đến thăm khám, Vân đã hết sức cảm động trước tình yêu, sự quan tâm vô bờ bến của người chồng dành cho vợ. Lại biết gia đình anh thuộc dạng khá giả trong vùng, Vân nảy sinh ý định "chiếm" anh thành của mình.

Vậy là trong những lần chờ người vợ vào làm xét nghiệm, Vân tỉ tê trò chuyện, tâm sự, chia sẻ cùng người chồng ở ngoài. Cô ra sức tấn công anh, lả lơi, mời gọi và thể hiện nỗi khao khát mình cũng muốn có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Và "chuyện đó" đã xảy ra. Người chồng đã tỏ ra vô cùng ân hận vì có lỗi với vợ, nhưng Vân thì huênh hoang tuyên bố cô đã mang bầu đứa con của anh. Trước sức ép của gia đình khi đang mong mỏi có đứa cháu nối dõi, lại nằm trong thế "trót lỡ", khó lòng chối bỏ "sản phẩm" của mình, người đàn ông kia buộc phải li hôn người vợ đầu ấp tay gối bao năm để cưới Vân về làm vợ.
 
Nghiễm nhiên trở thành bà chủ của ngôi nhà 3 tầng khang trang, Vân hãnh diện hả hê bởi kế hoạch "cướp chồng" của mình đã thành công mĩ mãn.
 
Và hậu quả
Mong muốn giữ tình yêu là một nhu cầu chính đáng của mỗi người. Nhưng khi tình cảm của đối phương đã thực sự thay đổi thì kết quả cuối cùng vẫn không như mong đợi.

Dù đã ra sức chiều chuộng bạn trai, cả về vật chất lẫn "chuyện ấy" nhưng Linh vẫn không thể níu kéo được chàng trai đa tình. Cô bé đã chết sững khi tận mắt nhìn thấy bạn trai tay trong tay với một cô gái khác xinh đẹp, giàu có hơn vào nhà nghỉ.
 
Còn Lan cũng chẳng thể ngờ rằng, người yêu của mình càng ngày càng quá quắt. Những lần cô từ chối “chuyện ấy” vì bận, hay vì mệt mỏi, Vinh lại mang những clip đó ra để dằn vặt, xúc xiểm cô đủ điều. Những lúc thiếu tiền, Vinh lại buộc cô phải đưa tiền cho anh ta.
 
Tình yêu trói buộc sẽ không thể đem lại hạnh phúc.
Nếu không chấp nhận chiều ý, anh ta bóng gió doạ sẽ post đoạn clip "kỉ niệm" lên mạng. Một mặt vì vẫn còn yêu, một mặt sợ hãi những video riêng tư ấy bị rò rỉ ra ngoài giống như rất nhiều vụ trên mạng, Lan lại đau đớn phục tùng anh ta. Phục tùng mà trong lòng đầy hoài nghi, lo lắng.

Vân cũng không có một kết cục khá hơn khi chồng cô chỉ ngày đêm thương nhớ người vợ cũ, tìm mọi cách chăm sóc, quan tâm cho người cũ mà bỏ mặc cô với cái thai đang lớn dần trong bụng. Vân cay đắng nhận ra rằng cô có thể dùng đứa trẻ trong bụng mình để giành được anh từ tay người phụ nữ khác, nhưng cô không thể khơi dậy tình yêu nơi anh. Anh không thể có tình cảm với một người đã từng gài anh vào bẫy. Thế nên, hiện tại của Vân là những tháng ngày ê chề, âm thầm chịu đựng cảnh thờ ơ, lạnh nhạt, thất vọng ngay trong chính “tổ ấm” của mình.

Vẫn biết yêu chân thành bằng cả trái tim mình luôn là điều đáng quý thế nhưng cho hay nhận trong tình yêu đều có giới hạn của nó. Và khi tình đã ra đi không dễ gì quay lại. Tình dục có thể hâm nóng tình yêu và là một "món ăn" rất bổ cho hạnh phúc nhưng đó chỉ là trong chuyện tình cảm vợ chồng thôi, còn với tình yêu đôi lứa thì bạn đừng bao giờ nghĩ rằng có "chuyện ấy" thì tình yêu của mình sẽ mặn nồng hơn, anh ấy sẽ yêu bạn hơn, đó là suy nghĩ rất sai lầm.

Hãy sống, hãy yêu bằng cả trái tim mình nhưng đừng bao giờ đánh mất bản thân. Hạnh phúc chỉ bắt đầu từ ánh mắt, nụ cười đến trái tim chứ không phải bằng sự đánh đổi thân xác.

Hồng Anh (tổng hợp)