Inhabitants of An Binh Islet, 30km off the coast of central Quang Ngai province, will now have access to fresh water for the first time in 300 years.




The water comes from a desalination station which was put into use yesterday and will be provided free of cost to over 500 islet residents.

The South Korean heavy industry group Doosan Vina is funding the US$1 million project, which will desalinate and filter sea water to produce 200 cubic metres of fresh water each day.

The lack of fresh water in the dry season has been a burden for local people who farm the islet's two major crops, garlic and spring onion. "We have waited from generation to generation for fresh water. Our dream comes true today," said Bui Ma, a resident of An Binh islet.

"We used to save rain water in tanks, but the scant amount of water saved us from thirst for only a few months. Residents used to buy water from Ly Son Islands, 5km away, at a cost of VND180,000 per cubic metre," he said.

"Although we collected water during the rainy season from September to April, we were always thirsty in the dry season from May to August," said Nguyen Thi Chung.

"We had to save water in the dry season. All local people had to bathe in the sea and clean with fresh water. The used water was reserved for watering plants and washing clothes," she recalled.

The 1sq.km islet has yet to get access to the electric grid or the Internet, while the solar energy system only offers enough power for a few hours of light or TV.


Nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt có công suất 200 lít/ngày đêm, có vốn đầu tư 1 triệu USD do Công ty công nghiệp nặng Doosan Vina (Hàn Quốc) xây tặng cho xã đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn chính thức đưa vào sử dụng sáng nay. Trước mắt, Công ty hỗ trợ nước ngọt miễn phí cho người dân trong vài tháng đầu, sau đó giá nước sinh hoạt được thu khoảng 20.000 đồng/mét khối để tạo quĩ duy tu, bảo dưỡng nhà máy hoạt động lâu dài.



Nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt này có thể mở vòi là có thể uống được ngay.



Ba đời gia đình bà Võ thị Ra(78 tuổi) sống ở xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn, đến nay niềm vui lòng bà vỡ òa vì trên mảnh đất cằn khô quê mình lần đầu tiên có nhà máy chế biến nước biển thành nước ngọt, đảm bảo an toàn vệ sinh.Xã đảo An Bình có khoảng 112 hộ dân với hơn 500 người, quanh năm sử dụng nước mưa dự trữ trong bể chứa, lu bể. Vào mùa khô, cuộc sống người dân cơ cực trăm bề, ruộng đất bỏ hoang vì thiếu thốn nước ngọt trầm trọng. Nơi đây còn thiếu cả điện thắp sáng sinh hoạt.



Người dân ở xã An Bình tò mò lấy chai nhựa hứng vòi nước uống thử. Bà Dương thị Ký(73 tuổi) ở xã An Bình mừng vui nói:



Từ rửa rau nấu canh đến rửa chén, bát, người dân ở xã đảo An Bình không dè sẻn từng giọt nước như trước.



Trước đây, trước khi tắm người dân nơi đây ra biển tắm rồi về nhà ngồi trong thau xối nước lại, sau đó dùng nước đọng lại trong thau để giặt đồ, lau nhà rồi đem đi tưới rau. Bây giờ, nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt đã đi vào hoạt động, lần đầu tiên người dân ở hòn đảo này múc nước tắm, giặt thoải mái.


Nước ngọt được bơm qua đường ống về tận nhà và tại mỗi hộ dân có lắp đặt đồng hồ nước hẳn hoi.



Những lu, bể dự trữ nước mưa giờ trở thành vật kỷ niệm đặc biệt của mỗi gia đình ở xã đảo An Bình.

Local residents will not have to store water anymore

Và cả chiếc ghe chở nước sinh hoạt từ đảo Lớn sang bán cho người dân ở đảo Bé, xã đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn vào mỗi mùa khô hạn này kể từ hôm nay cũng trở thành dĩ vãng một thời.

They will not have to purchase water like this.

VNA/VNE