VietNamNet Bridge – Tran Hai Quang and Le Thi Bich Lieu's dream wedding ceremony and party finally came true as the couple were part of the Mass Wedding of 100 Disadvantaged Couples sponsored by the HCM City Employee Assistance Centre.

{keywords}

 

Happy day: The HCM City Employee Assistance Centre organised a Mass Wedding for 100 Disadvantaged Couples at the Melisa Wedding and Convention Centre in the city's Tan Phu District yesterday, Sept 2 — Photo: VNS

 

In Viet Nam, the wedding ceremony and party have more significance than a marriage certificate. They are often organised in restaurants with the attendance of hundreds of guests — the couple's relatives and friends.

For low-income families, the party is often prohibitively expensive.

Quang and Lieu had been married for five years prior the event but they could never afford a wedding party.

Quang, who is from the Central Highlands province of Dak Lak, moved to HCM City to works as casual labourer with a stable income.

Lieu of the Mekong Delta city of Can Tho was laid off because her company faced difficulties. Now she has no job.

The couple, who rent a 9-sq.m room, live with their five-year-old daughter in the city's Thu Duc District.

When they heard about the mass wedding, they registered and luckily were chosen to participate.

Another couple, Trieu Hai Duy and Ly Hoang Khanh Ly of the northern mountainous province of Bac Kan, also thought they would never be able to afford a party.

They work at a food processing company in Vinh Loc Industrial Park in the city's outlying district of Binh Tan.

With an income of VND4-5 million (US$170-220) each, they find it hard to make ends meet and to help their parents back in their hometown.

"We have been in love for two years. Whenever we discussed our wedding ceremony, we were worried about money for the wedding ceremony and party," Duy said.

When their company's trade union said the HCM City Employee Assistance Centre would hold a mass wedding for 100 couples, especially disadvantaged workers, they registered immediately.

"Today, we are happy," Duy said with a smile.

Duong Ngoc Tuan, the centre's head, said the city wanted to help couples, especially the disadvantaged, feel better about their lives.

In 2000, the mass wedding was organised for the first time for 25 young couples to mark the 25th anniversary of Viet Nam's reunification.

The second one was held in 2007 for seven worker couples. Since then, the wedding has been organised annually, with a total of 422 couples married as of this year.

Most of the couples are low-income workers, people who have been laid off, disadvantaged people belonging to unions and associations, and people with disabilities.

Before the official wedding ceremony, they walked in a procession on the main streets in District 1.

They offered incense and laid wreaths at the statue of President Ho Chi Minh in front of the City People's Committee building.

Finally, they moved to the Melisa Wedding and Convention Centre in Tan Phu District for the official wedding ceremony, accompanied by their families and friends.

They were presented wedding rings and other gifts, and were offered soft skills training in building a happy family. Free counselling about reproductive health and nutrition was also provided to the couple.

This year, a "dream room" was presented to the couple Quang and Lieu, who will live in the room with all necessary amenities. The HCM City Employee Assistance Centre has asked the house owner to allow the couple to live in the room rent-free for one year.

 

Video Video đám cưới của 100 cặp đôi Sài Gòn ngày Quốc Khánh Nhân ngày 2/9, 100 cặp đôi đã được tổ chức đám cưới tập thể tại TP HCM. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Sáng nay, hòa chung trong không khí đất nước mừng ngày Quốc khánh 2/9, 100 cặp đôi tại TP HCM cũng hạnh phúc đón chờ giây phút thiêng liêng của cuộc đời mình với nụ cười rạng rỡ, trong không gian sắc màu cờ hoa, áo dài khăn đóng tươi thắm. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Từ sáng sớm, các cô dâu, chú rể đã tập trung ở Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước UBND TP) để làm lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ. Chú rể kiệt sức, cô dâu cõng chạy nước rút Cặp đôi uyên ương Minh Tâm và Hồng Trường đã khiến người xem không nhịn được cười khi chàng phải để nàng cõng nốt chặng đường về đích tại cuộc chạy đua marathon, sáng 16/8. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Các cặp đôi tham gia đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, không thể tổ chức đám cưới cho riêng mình. Trong ảnh, Ban tổ chức gắn huy hiệu thành phố cho đôi uyên ương. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP HCM tổ chức cho cán bộ công nhân viên, thanh niên công nhân, giáo viên, chiến sĩ, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Sau buổi lễ, những nhân vật chính tay trong tay, gương mặt rạng ngời hạnh phúc cùng dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Trời khá nóng bức, chú rể tên Xuân Uy dùng Quốc kỳ che nắng cho cô dâu Khánh Ly. Cô dâu Ly cho biết, cả hai cùng quê Nam Định, vào Sài Gòn làm chung công ty ở KCN Vĩnh Lộc, thường xuyên trò chuyện và nên duyên lúc nào không hay. Do điều kiện kinh tế khó khăn, được công đoàn công ty giúp đỡ, cặp đôi đã đăng ký vào đợt cưới tập thể này. "Không tổ chức hôn lễ như bình thường nhưng hôm nay được cùng nhiều người khác tham gia, bọn mình rất hạnh phúc, có cảm giác khó tả. Đặc biệt, ngày thành đôi lại đúng vào dịp Quốc khánh của đất nước nên khá thiêng liêng, xúc động và tự hào", chú rể Uy chia sẻ. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Cô Dâu Nguyễn Thị Len đến từ quê lúa Thái Bình hạnh phúc đón nhận nụ hôn nồng thắm từ chú rể Hoàng Minh Trí (quê Quảng Trị) trên phố đi bộ Sài Gòn. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Niềm vui rạng rỡ hiện trên gương mặt cô dâu, chú rể. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Người dân vui chơi bên phố đi bộ ngắm nhìn, chúc mừng các cặp đôi nên duyên trong ngày đặc biệt. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Cặp uyên ương đội mũ, chăm sóc nhau cho nhau trước khi hành trình trên các tuyến phố để tới nhà hàng tổ chức tiệc cưới ở quận Tân Phú. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 100 cặp đôi di chuyển bằng xe đạp điện, được đội mô tô hộ tống, đảm bảo an toàn giao thông. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Đoàn di chuyển qua trụ sở UBND TP. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Trong trang phục truyền thống, chú rể chở cô dâu qua nhiều tuyến phố đỏ rực cờ hoa ngày Tết Độc lập. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Cô dâu xinh đẹp rạng ngời bên chú rể tiến tới bến bờ hạnh phúc. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Một cô dâu lưu lại khoảnh khắc đặc biệt, cùng chú rể nở nụ cười hạnh phúc.

Bài viết: http://news.zing.vn/Dam-cuoi-tap-the-cua-100-cap-doi-tren-pho-Sai-Gon-ngay-29-post575413.html

Nguồn Zing News
Video Video đám cưới của 100 cặp đôi Sài Gòn ngày Quốc Khánh Nhân ngày 2/9, 100 cặp đôi đã được tổ chức đám cưới tập thể tại TP HCM. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Sáng nay, hòa chung trong không khí đất nước mừng ngày Quốc khánh 2/9, 100 cặp đôi tại TP HCM cũng hạnh phúc đón chờ giây phút thiêng liêng của cuộc đời mình với nụ cười rạng rỡ, trong không gian sắc màu cờ hoa, áo dài khăn đóng tươi thắm. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Từ sáng sớm, các cô dâu, chú rể đã tập trung ở Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước UBND TP) để làm lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ. Chú rể kiệt sức, cô dâu cõng chạy nước rút Cặp đôi uyên ương Minh Tâm và Hồng Trường đã khiến người xem không nhịn được cười khi chàng phải để nàng cõng nốt chặng đường về đích tại cuộc chạy đua marathon, sáng 16/8. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Các cặp đôi tham gia đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, không thể tổ chức đám cưới cho riêng mình. Trong ảnh, Ban tổ chức gắn huy hiệu thành phố cho đôi uyên ương. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP HCM tổ chức cho cán bộ công nhân viên, thanh niên công nhân, giáo viên, chiến sĩ, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Sau buổi lễ, những nhân vật chính tay trong tay, gương mặt rạng ngời hạnh phúc cùng dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Trời khá nóng bức, chú rể tên Xuân Uy dùng Quốc kỳ che nắng cho cô dâu Khánh Ly. Cô dâu Ly cho biết, cả hai cùng quê Nam Định, vào Sài Gòn làm chung công ty ở KCN Vĩnh Lộc, thường xuyên trò chuyện và nên duyên lúc nào không hay. Do điều kiện kinh tế khó khăn, được công đoàn công ty giúp đỡ, cặp đôi đã đăng ký vào đợt cưới tập thể này. "Không tổ chức hôn lễ như bình thường nhưng hôm nay được cùng nhiều người khác tham gia, bọn mình rất hạnh phúc, có cảm giác khó tả. Đặc biệt, ngày thành đôi lại đúng vào dịp Quốc khánh của đất nước nên khá thiêng liêng, xúc động và tự hào", chú rể Uy chia sẻ. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Cô Dâu Nguyễn Thị Len đến từ quê lúa Thái Bình hạnh phúc đón nhận nụ hôn nồng thắm từ chú rể Hoàng Minh Trí (quê Quảng Trị) trên phố đi bộ Sài Gòn. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Niềm vui rạng rỡ hiện trên gương mặt cô dâu, chú rể. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Người dân vui chơi bên phố đi bộ ngắm nhìn, chúc mừng các cặp đôi nên duyên trong ngày đặc biệt. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Cặp uyên ương đội mũ, chăm sóc nhau cho nhau trước khi hành trình trên các tuyến phố để tới nhà hàng tổ chức tiệc cưới ở quận Tân Phú. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 100 cặp đôi di chuyển bằng xe đạp điện, được đội mô tô hộ tống, đảm bảo an toàn giao thông. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Đoàn di chuyển qua trụ sở UBND TP. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Trong trang phục truyền thống, chú rể chở cô dâu qua nhiều tuyến phố đỏ rực cờ hoa ngày Tết Độc lập. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Cô dâu xinh đẹp rạng ngời bên chú rể tiến tới bến bờ hạnh phúc. Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9 Một cô dâu lưu lại khoảnh khắc đặc biệt, cùng chú rể nở nụ cười hạnh phúc.

Bài viết: http://news.zing.vn/Dam-cuoi-tap-the-cua-100-cap-doi-tren-pho-Sai-Gon-ngay-29-post575413.html

Nguồn Zing News

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9

 

 

 

 

 

Đám cưới tập thể của 100 cặp đôi trên phố Sài Gòn ngày 2/9




 

VNS/Zing