-  “Em có nhui cháu ngã trong nhà vệ sinh chứ không đánh”, cô Trần Thị Mỹ Hằng thừa nhận trước nhà trường và phụ huynh.

TIN BÀI KHÁC

Theo thông tin phản ánh từ một phụ huynh (giấu tên) của Trường mầm non Hoạ Mi phường Bắc Hồng TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), vào trưa ngày 18/3, cháu Trần Nguyễn Khánh L. (3 tuổi) bị cô giáo Trần Thị Mỹ Hằng đánh do không chịu ăn.

Cô giáo Trần Thị Mỹ Hằng là giáo viên trẻ, phụ trách lớp bé của trường. Theo nguồn tin trên, trong lúc cho cháu Khánh L. ăn trưa, do cháu biếng ăn, phun ra ngoài nên cô giáo đưa vào phòng vệ sinh đánh đập, đánh vào mặt.

Sáng 22/3, ban giám hiệu nhà trường cho rằng đây “chỉ là một chuyện nhỏ, bình thường, không có gì. Cháu bị ngã hay là nằm ngủ bị trợt trên má chứ cô giáo không đánh ”.

Cô Nguyễn Thị Hiển - hiệu trưởng nhà trường - từ chối không cho phóng viên tiếp xúc cô giáo Hằng và cháu Khánh L. vì “cô đang cho cháu ăn và gia đình không đồng ý nên không được gặp cháu".

Thầy Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng Giáo dục Thị xã Hồng Lĩnh cho biết, mẹ của cháu Khánh L. là một giáo viên thuộc trường cấp 2 cùng địa bàn với trường Họa My.

Thầy Thiềm cho rằng: "Quan điểm chúng tôi là có bạo lực thì sẽ xử lý. Phòng làm nghiêm túc chuyện này, nhất là một cô giáo cần trung thực và cách giáo dục với trẻ."

"Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức. Đặc biệt ở lớp mẫu giáo cô phải như người mẹ, hành vi bạo lực thì phải xử lý nghiêm” - thầy Thiềm nói thêm.

Chỉ "nhui" chứ không đánh

Chiều 22/3, cô Trần Thị Mỹ Hằng vẫn khẳng định là mình không đánh cháu Khánh L.

Theo lời cô Mỹ Hằng, trưa hôm đó một số bạn ăn xong rồi, Khánh L. vẫn ăn chưa xong. Cháu L. hắt xì hơi và muốn cô giáo đưa vào nhà vệ sinh, rửa cho cháu.

Cô Hằng kể: "Khi đi ra cháu trượt chân ngã nên có một đường vết thương ở mặt. Sau đó em có xin lỗi gia đình vì vô trách nhiệm nên để xảy ra chuyện đó".

Trong khi đó, tại lớp học, cháu Khánh L. chỉ tay vào má phải và nói: “Cháu bị cô Hằng đánh vào đây, cháu không ngoan nên cô đánh”.

Khi cháu chưa dứt lời thì cô Hằng tới cầm tay cháu và nói: “con không được trả lời người lạ", sau đó dắt cháu vào một cái phòng xép tối không có người.

Nhóm phóng viên phản ứng với việc cô đưa cháu vào phòng tối, cô Hằng liền dắt cháu sang gửi ở lớp bên cạnh.

Được biết, cô Mỹ Hằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mẫu giáo Hà Nội, khóa 2007 - 2009. Cô Hằng vào ngày giáo dục ngày 10/10/2010, công tác tại trường mầm non Họa Mi trong thời gian gần một năm.

Tại Ban giám hiệu trường non Hoạ Mi, trong buổi họp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Hồng Lĩnh, cô Hằng vẫn phủ nhận việc đánh cháu Khánh L.

Thầy Lê Bá Thiềm phân tích: “Cô giáo mới ra hành vi, thái độ cần trung thực, khi mắc lỗi cần đối diện với sự thực để khắc phục sữa lỗi mới tiến bộ”. Lúc này, cô Hằng mới thừa nhận “Em có nhui cháu ngã trong nhà vệ sinh chứ không đánh cháu”.

Khi đó, mẹ của cháu Khánh L. chỉ ngồi khóc, và không có ý định kiến nghị phạt hoặc khiển trách tới cô giáo.

Cũng theo nguồn tin của phụ huynh giấu tên nêu trên, một cô giáo khác của trường đã có hành vi thô bạo với một cháu bé vào năm ngoái.

Khi được hỏi về việc trước các thông tin về hiện tượng tiêu cực trên, tại sao các phụ huynh vẫn gửi con vào trường, vị phụ huynh cho biết, trên địa bàn thị xã có rất ít trường mầm non, chỉ khoảng 3 trường, nên hầu như không phụ huynh nào muốn chuyển trường cho con, thay vào đó, họ đều giữ thái độ "im lặng".

  • Trí Thức

"Nhui": Từ địa phương có nghĩa là dúi đầu.