- Lam không có mũi dọc dừa nhưng trông bạn rất xinh. Đôi môi hình trái tim luôn nở những nụ cười. Ai cũng nói: “Người nào có mũi dọc dừa trông rất xinh nhưng em không nghĩ như vậy.

TIN LIÊN QUAN


  
Đề bài: Tả về người bạn mà em yêu quý.

Bài làm:

Lớp em có ba mươi tám bạn nhưng em quý mến bạn Thanh Lam nhất.

Lam không béo cũng không gầy, bạn cao hơn em một cái đầu. Mái tóc bạn đen nhánh được cắt ngắn gọn gàng.

Đặc biệt nhất ở bạn là đôi mắt to tròn có vẻ gì đó rất thông minh. Ai cũng nói: “Người nào có mũi dọc dừa trông rất xinh nhưng em không nghĩ như vậy.

Lam không có mũi dọc dừa nhưng trông bạn rất xinh. Đôi môi hình trái tim luôn nở những nụ cười. Trong học tập bạn không bao giờ tỏ thái độ kênh kiệu mà bạn rất khiêm tốn nên ai cũng quý bạn.

Em còn nhớ hồi đầu năm em học khá môn “Tiếng Anh” toàn được 6 với 7 nhưng nhờ có Lam mà bây giờ em đã học giỏi hơn môn “Tiếng Anh”.

Giờ đây em không còn sợ môn “Tiếng Anh’ nữa. Mỗi khi các bạn trong lớp bị anh chị lớp lớn bắt nạt Lam không ngần ngại chạy đến bênh vực. B

Bạn còn là một giọng ca triển vọng của lớp em. Trong chương trình ca múa nhạc “Tuổi học trò” bạn đã đạt giải nhì đấy.

Lam không những học giỏi mà còn gương mẫu. Em sẽ cố gắng học thật tốt để có thể trở thành một người bạn tốt của em.

  • Nguyễn Thanh Hà (Lớp 5A  - TH Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội)