Một cậu bé 3 tuổi may mắn thoát nạn sau khi ngã khỏi ban công tầng 8 và bị kẹt giữa tường và cục nóng máy lạnh tại một tòa nhà chung cư ở Bắc Kinh.

TIN BÀI KHÁC:


"Những thành phố ma" ở Trung Quốc
Gái xinh "thoát y" giữa phố để tìm chồng
Người Trung Quốc "ăn trộm" phong cảnh Áo

Bé trai trên - không được nêu danh tính - ở nhà một mình trước khi bị ngã. Hàng xóm nghe thấy tiếng em la hét hoảng loạn đã gọi cảnh sát tới giúp. Tuy nhiên, họ nhận ra cậu nhỏ bắt đầu tụt dần xuống nên quyết định tự xử lý tình huống nguy hiểm này.

Hai nhân viên cửa hàng tạp phẩm, Wang và Zhou, đã trèo qua cửa sổ và tóm lấy tay của cậu bé.

Một nhân chứng đi qua đường, Miao, cho biết ông bất ngờ nghe thấy tiếng hét và khi nhìn lên, ông thấy một cậu bé kẹt sau một máy điều hòa trong khi chân em buông thõng.

"Sau đó, một số người xuất hiện ở ban công trên tầng 7. Một trong số họ trèo ra và nắm lấy tay cậu bé kéo ra", Miao kể lại.

Một số hình ảnh vụ việc gây hoảng này:


Những người tới cứu chuẩn bị nắm lấy cậu bé 3 tuổi. (Ảnh: China News)



Wang và Zhou hợp sức cứu em bé. (Ảnh: China News) 



Vui mừng khi em bé an toàn. (Ảnh: China News)



Những người tới cứu nắm lấy bé trai từ ban công tầng 7 sau khi em bị ngã từ tầng 8 xuống. (Ảnh: China News)


Thanh Hảo (Theo Daily Mail)