Một bé gái 2 tuổi ở Trung Quốc đã may mắn thoát khỏi tay tử thần nhờ một người đi đường kịp chạy tới đỡ khi rơi từ cửa sổ tầng 10 xuống.

TIN BÀI KHÁC:

Chị Ngô bị gãy cánh tay trái và đang được điều trị (Ảnh: Daily Mail)
Ngày 2/7 vừa qua, trong lúc đi ngang qua khu chung cư Bạch Kim, thành phố Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) chị Ngô Cúc Bình (31 tuổi) bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu và nhìn thấy một đứa bé đang lơ lửng trên cửa sổ tầng 10.

Không chút do dự, chị Ngô bỏ giày cao gót ra, chạy lên phía trước và dang hai tay ra để đỡ lấy đứa bé sắp rơi xuống.

Những người chứng kiến đã không khỏi thán phục về hành động dũng cảm của chị Ngô cũng như những động tác chuẩn xác để đón được đứa bé rơi từ tầng 10 xuống.

Bé Niu Niu đã may mắn thoát chết khi rơi từ tầng 10 xuống (Ảnh: AP)
Bé gái may mắn thoát chết nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, chị Ngô bị gãy cánh tay trái và hiện cũng đang phải nằm viện.

Được biết, bé Niu Niu năm nay 2 tuổi đã bị bỏ ở nhà một mình khi tai nạn xảy ra.

Sầm Hoa (Theo Mail)